Năm 2014, Triều Tiên cởi mở với báo chí quốc tế và cho phép phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp nhiều hơn, qua đó hé lộ những hình ảnh sinh hoạt thường nhật ở đất nước bí ẩn này.









Các sinh viên nghe giảng bài bên trong khuôn viên học tập ở Đại học đường Nhân dân, trung tâm giáo dục và thư viện lớn nhất ở Triều Tiên. Trung tâm này có 600 phòng với tổng diện tích 100.000 mét vuông. Một số ấn phẩm học thuật quốc tế cũng được trưng bày ở đây, nhưng chỉ những người được cấp phép mới có thể tiếp cận.

Một nữ công nhân làm việc tại nhà máy dệt Kim Jong Suk ở Bình Nhưỡng. Đây là nhà máy dệt lớn nhất cả nước, tuyển dụng 8.500 lao động, phụ nữ chiếm 80% trong số này.

Một vận động viên tập luyện trong trung tâm thể dục thể thao ở Bình Nhưỡng. Anh là thành viên đội tuyển quốc gia của Triều Tiên tham dự Á vận hội Incheon tại Hàn Quốc vừa qua.

Đường phố ở Triều Tiên sạch sẽ, vỉa hè rộng để người dân đi bộ. Phóng viên AFP cho biết thủ đô của Triều Tiên là một thành phố được quy hoạch khéo léo, môi trường trong lành, không ô nhiễm hoặc có rác trên đường. Những nhà máy hoặc các xe có thể thải ra khói bụi đều cấm hoạt động trong nội thành mà phải dời về ngoại ô.

Phụ nữ Triều Tiên khiêu vũ trên đường phố ở Bình Nhưỡng trong một sự kiện văn hóa Ngày càng nhiều người chuộng váy ngắn và giày cao gót, nhưng quần jean chưa phải là một lựa chọn phổ biến. Phần lớn trang phục đã mang màu sáng hơn so với những gam màu tối trước đây. Những bộ váy, đôi giầy có thể có giá tới hàng chục USD, số tiền khá cao so với thu nhập trung bình của người dân Triều Tiên.






(Theo Tri Thức)