Trong diễn văn bế mạc Đại hội XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Tại Đại hội XII, nhiều vị trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI còn sức khoẻ, đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác song đã gương mẫu, không ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, tạo điều kiện để trẻ hoá, bổ sung lực lượng mới vào cơ quan lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới. “Đó là một nghĩa cử cao đẹp, đầy trách nhiệm. Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các Đồng chí và xin chúc các Đồng chí khoẻ mạnh, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc ta”.








Phu nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Trần Thanh Kiệm, người con vùng sông nước Hậu Giang, người bạn đời thủy chung, nhân hậu, đảm đang, người giữ lửa cho mái ấm gia đình và luôn là nơi sẻ chia, là điểm tựa của ông và các con ông, là động lực to lớn tăng thêm sức mạnh cho ông vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, hoàn thành trọng trách của mình với nước, với dân.








Sau khi được Quốc hội phê chuẩn cho thôi đảm nhiệm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân đã xúc động thân tình đến cảm ơn và chia tay đồng chí, cộng sự tại Văn phòng Chính phủ và bàn giao nhà công vụ. Trở về sống với đời thường trong tình cảm nồng ấm, trân trọng của đồng chí đồng bào.

[headlinebox title=”MỤC LỤC” state=”ẩn/hiện” float=”center” w=”98%”]sachc3.ml[/headlinebox]
Ban Biên Tập