+
Aa
-
like
comment

Mới đầu năm, “Tôn Ngộ Không” quý hiếm đại náo chạy khắp nơi, cắn người bị thương

Thành Nhân - 10/02/2020 15:16

Con khỉ nuôi của chủ một quán nhậu bị xổng chuồng và đi hoang đã nhiều năm, bỗng dưng xuất hiện ở Khu dân cư Minh Châu (Sóc Trăng) và tấn công, cắn gây thương tích 6 người dân.

Con khỉ đực quý hiếm xổng chuồng cắn nhiều người ở Sóc Trăng. Trong ảnh con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) đang hiên ngang ngồi giữa đường.

Khỉ quý hiếm xổng chuồng cắn 6 người bị thương

Hai tuần qua, người dân ở đường C1, khu dân cư Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) thấy một con khỉ đực nặng khoảng 10kg sống trong vườn chuối ra đường kiếm thức ăn. Khi phát hiện người, con khỉ này tiến lại gần tấn công gây thương tích.

Theo người dân, gần đây họ phát hiện một con khỉ đực, nặng khoảng 10 kg sống trong lùm chuối, thường đi ra đường kiếm thức ăn. Khi phát hiện người, khỉ tiến lại gần rồi bất ngờ tấn công gây thương tích. Qua thống kê đã có 6 người bị khỉ cắn bị thương, có người phải nhập viện điều trị.

Ông An (ngụ khóm 1, phường 7, TP Sóc Trăng) là một trong những người đầu tiên bị khỉ cắn. Ngày 30-1 (mùng 6 tết), ông An vác máy ra rẫy để bơm nước tưới ruộng bí đao.

Bất ngờ, con khỉ từ lùm chuối xông ra tấn công, cắn vào cổ tay trái, cổ tay phải và đùi trái. “Con khỉ này mạnh lắm, nó cắn vào cổ tay, giật tới giật lui làm tôi té ngã. May mà tôi không xỉu, còn kịp chụp lấy cây quơ lên, nó bỏ đi” – ông An kể lại, vẫn còn bàng hoàng.

Sau đó ông được người nhà chở vào bệnh viện cấp cứu, cổ tay trái bị đứt gân, nằm điều trị 4 ngày mới xuất viện.

Ông An bị con khỉ sổng chuồng cắn nặng nhất ở cánh tay – Ảnh: KHẮC TÂM

Một nạn nhân khác là ông Đặng Tuấn Đức (79 tuổi, ngụ khóm 2, phường 7, TP Sóc Trăng). Sáng 31-1 (mùng 7 tết), trong lúc ông Đức quét sân thì con khỉ xông vào cắn.

Do bị đau nhức, ông Đức đi nằm võng, chờ con chở đến bệnh viện, và lại con khỉ này tiếp tục vào nhà cắn vào mông.

“Cũng may tôi kịp quấn võng lại nên vết cắn không sâu. Răng khỉ rất nhọn, thủng hết võng của tôi” – ông Đức kể.

Vết thương của ông Đặng Tuấn Đức do khỉ cắn – Ảnh: KHẮC TÂM

Theo ông Đức, con khỉ cắn người mấy ngày qua là của một quán nhậu trong khu dân cư Minh Châu. Do làm ăn thua lỗ, người này bỏ quán. Thấy con khỉ nuôi nhốt trong lồng sắt không có thức ăn nên có người thả ra, sau đó nó tấn công người.

Con khỉ cắn người từng được nuôi nhốt trong lồng sắt của một quán nhậu, được người dân thấy tội thả ra nhiều năm trước – Ảnh: KHẮC TÂM

Con gái của ông cụ Trần Văn Tịnh (84 tuổi, ở đường C1, Khu dân cư Minh Châu) cho biết, chiều 2/2 (mùng 9 Tết), khi cụ Tịnh đang ngồi chơi bên kia đường (gần vườn chuối) thì bị khỉ vồ từ phía sau lưng. Cụ Tịnh bỏ chạy thì con khỉ chụp vào bắp chân gây chảy máu. Con khỉ hung dữ tiếp tục cào, cắn vào mông và bên hông bụng khiến cụ Tịnh phải nhập viện điều trị vết thương may mấy chục mũi.

Sẽ bắn hạ nếu không “thu phục” được

Trao đổi với PV hôm nay, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) Nguyễn Văn Quận, xác nhận có vụ khỉ cắn người bị thương xảy ra trên địa bàn.

“Hiện tôi đã chỉ đạo Phòng Thương binh Xã hội xuống thăm hỏi sức khoẻ nạn nhân bị khỉ cắn. Người bị khỉ cắn là Trần Ngọc Huỳnh, 35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành. Người này bị khỉ cắn vào tay và đùi khi đang đậu xe dưới gốc cây”, ông Quận nói và cho biết, hiện nạn nhân đã xuất viện.

Theo ông Quận, đây là con khỉ đực rất khôn, tinh ranh. TP đã họp và thống nhất các ngành giao cho Ban chỉ huy quân sự TP giăng bắt, nếu được. Còn không thì chỉ còn cách duy nhất là bắn chết con khỉ, vì TP không có súng gây mê.

Khỉ xổng chuồng, cảnh báo dân đóng cửa

Báo cáo của Phòng Kinh tế TP Sóc Trăng cho biết, hôm 31/1, đơn vị này nhận tin báo về việc một con khỉ vào nhà người dân ở khu vực khóm 1, phường 7, cắn người.

Phòng đã phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND, Công an phường 7, xuống hiện trường. Tuy nhiên, khi xuống đến nơi thì con khỉ đã chạy trốn.

“Qua xác minh, đây là khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) của người dân nuôi xổng chuồng. Con khỉ này là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được quy định trong danh mục nhóm IIB…”, báo cáo của Phòng Kinh tế TP Sóc Trăng nêu.

Do chi cục kiểm lâm, phòng kinh tế, trạm chăn nuôi thú y (địa bàn TP Sóc Trăng không có Hạt Kiểm lâm) không có các dụng cụ chuyên dùng để xử lý, nên hướng dẫn cho UBND phường trình báo vụ việc lên TP để xử lý vụ việc đúng theo thẩm quyền.

Đến tối 2/2, con khỉ nói trên tiếp tục cắn 1 người dân gây thương tích, khi người này đậu xe dưới gốc cây trong khu dân cư Minh Châu.

Khi ngành chức năng xuống hiện trường, con khỉ nói trên đang leo trèo trên cây và rất dạn. Ngành chức năng đã xua đuổi, đặt bẫy nhưng vẫn không bắt được do nó rất hung dữ, chạy trốn vào khu vực vườn tạp của người dân và không có các dụng cụ chuyên dùng.

“Sau khi nhử, dụ cá thể khỉ nói trên không thành công, các đơn vị phối hợp thống nhất cùng công an cảnh báo đến người dân để biết đóng cửa cẩn thận, tránh đi lại xung quanh và nhất là không cho trẻ nhỏ đến gần những khu vực nhiều cây cối để đề phòng cá thể khỉ xuất hiện tấn công”, báo cáo nêu.

Đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra để bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngành chức năng TP Sóc Trăng đã họp và cho kết quả, việc đặt bẫy bắt con khỉ nói trên là không thành công. Nhận định, trong thời gian tới con khỉ có khả năng xuất hiện, lãnh đạo TP thống nhất chủ trương, giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự TP tổ chức bẫy, bắt cá thể khỉ hoặc xin ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trường hợp bắn để tự vệ khi bị con khỉ trực tiếp tấn công đe dọa tính mạng người dân…

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều