+
Aa
-
like
comment

Hà Nội: Nước hồ Văn Quán chuyển màu đen kịt, nổi váng, cá chết bốc mùi hôi thối sau ngày tiễn ông táo về trời

18/01/2020 09:20

Như mọi năm, cứ sau ngày 23 tháng Chạp, hồ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) lại ngập rác sau khi người dân tiễn ông Táo về trời.

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc trong buổi chiều ngày 17/1 (23 Tháng Chạp), mặt hồ Văn Quán đã xuất hiện một lớp tro kèm theo rác thải và xác cá chết nổi trên bề mặt hồ.
Kèm theo đó là mùi hôi tanh khó chịu bốc lên khi đi qua khu vực này.
Đây là địa điểm được người dân ở khu vực quận Hà Đông chọn làm nơi đưa “tiễn ông táo về trời”
Không chỉ thả cá, nhiều người cũng thả cả tro từ việc dọn bàn thờ gia tiên, hóa vàng mã xuống ngay khu vực thả cá.
Nhiều con cá chép sau khi được thả xuống chết ngay tức thì, nổi lênh láng ở mặt hồ.
Ông Thiệu (58 tuổi, Hà Đông) cho biết, “Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, cứ sau ngày 23 là dân khắp nơi kéo nhau đến thả cá, đổ tro khắp cả hồ, chúng tôi nhắc nhở thì họ cứ lờ đi “
Nhiều người tiếc rẻ vớt những con cá còn thoi thóp về
Công nhân môi trường liên tục phải dọn dẹp cùng việc túc trực nhắc nhở người dân nhưng cũng chỉ hạn chế được một phần.
Nhiều ý kiến cho rằng nên tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về việc tro và chân hương cũ không nhất thiết phải được thả ở sông mà nên hóa vàng và chôn tại gốc cây quanh nhà như một loại phân bón tự nhiên để vừa đảm bảo tính tâm linh và bảo vệ môi trường./.

Minh Khánh/TQ

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều