+
Aa
-
like
comment

Xúc xích và sữa cạnh thi thể bé trai bị trói tay, băng keo bịt kín mặt

Thành Nhân - 10/06/2020 15:48

“Cạnh thi thể bị trói chặt chân tay, băng keo bịt kín mặt còn có xúc xích, sữa. Có thể khi phát hiện nạn nhân tử vong, hung thủ đã đưa bé trai xuống bờ suối”, nhân chứng nói.

Trưa 10/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị liên quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường và tử thi bé H.T.V.Đ. (5 tuổi, ở xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu).

Thi thể bé được tìm thấy ở khu vực rừng keo tràm thuộc Tiểu đội Thanh niên xung phong ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Hiện trường cách nhà nạn nhân khoảng 10 km, chỉ có một con đường dẫn vào.

Nạn nhân bị trói chân tay, băng keo bịt kín miệng

Một công an khám nghiệm hiện trường, cho biết thi thể nạn nhân được phát hiện nằm ven bờ suối, cách trục chính khoảng 200 m.

“Công an đang khám nghiệm tử thi xem có vết thương nào khác trên cơ thể bé để xác định nguyên nhân cái chết , vị cán bộ nói.

Khu vực rừng tràm nơi phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi.

Anh T. (trú xã Quỳnh Tam) – người cùng lực lượng chức năng kiểm tra thi thể bé trai chia sẻ rằng nạn nhân được phát hiện dưới bờ suối, không phải ở căn nhà hoang như thông tin ban đầu.

“Nạn nhân bị trói chặt chân, tay. Phía miệng và đầu nạn nhân bị quấn chặt bằng đoạn băng keo dài khoảng 6 m và chiếc áo len trùm lên đầu. Cạnh thi thể nạn nhân còn có xúc xích, sữa và ít bánh”, anh T. nói và nhận định có thể khi phát hiện nạn nhân tử vong, hung thủ đã đưa bé trai xuống bờ suối.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân ở gần nhà nghi phạm. Hai gia đình thường qua lại với nhau, không có mâu thuẫn.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường

Nghi can ‘giấu’ nạn nhân theo trò chơi điện tử

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho hay cảnh sát đang tạm giữ Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11). Nam sinh này bị cho là có liên quan đến cái chết của bé H.T.V.Đ..

“Từ kết quả trích xuất camera an ninh, công an xác định Hoàng là người cuối cùng tiếp xúc với bé trai nên triệu tập. Hoàng đã thừa nhận và dẫn cơ quan chức năng lên khu vực giấu bé trai. Lúc đó nạn nhân đã tử vong”, đại tá Hùng nói.

Người dân tập trung tại hiện trường xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, H. nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền, trinh thám… Vì ám ảnh, H. nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu Đ. vào chỗ hoang vắng để khi gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm đối tượng này sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.

“Sau khi giấu cháu Đ. ở ngôi nhà hoang, Đ.Ng.H. thấy gia đình, chính quyền địa phương ráo riết tìm kiếm nên hoảng sợ, không dám thông tin về cháu Đ. Nạn nhân bị bỏ đói nên đã tử vong”, Đại tá Hùng cho biết.

Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân ban đầu cho thấy bé Đ. không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là bé Đ. bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ.

Người dân địa phương cho hay, gia đình ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố bé Đ.) có hoàn cảnh khó khăn. Ô Tụ bị bệnh khớp và ung thư dạ dày nhiều năm nay, thu nhập dựa vào lao động chính là người vợ. Nạn nhân là con trai út trong gia đình có 3 chị em.

Lãnh đạo nhà trường, nơi Hoàng đang theo học cho hay, nam sinh trên mới chuyển từ một trường khác về từ học kỳ 2 lớp 10.

Ở trường, Hoàng hòa đồng với bạn bè, không có biểu hiện là học sinh cá biệt. Tuy nhiên, Hoàng được cho là có biểu hiện nghiện chơi trò chơi điện tử. Hai ngày qua, nam sinh trên vẫn đến trường học bình thường.

Người dân và gia đình vào rừng tìm kiếm bé Đ. hai ngày qua – Ảnh: HOÀNG NHÃ

Theo lời kể từ gia đình ông T., chiều 7-6, vợ ông đến bệnh viện chăm người thân, còn ông T. bị đau khớp chân nằm ở nhà. Bé Đ. xin bố đến nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, ông T. đến nhà hàng xóm hỏi thăm thì được trả lời Đ. đã về nhà từ lâu.

Thường ngày, bé Đ. vẫn hay sang nhà hàng xóm chơi với các anh chị lớn tuổi nhưng ông T. không nghĩ rằng đây là lần cuối cùng gặp con.

Sau đó, gia đình ông T. trình báo lên chính quyền địa phương và chia sẻ hình ảnh, thông tin “khi rời nhà, bé Đ. mặc áo đỏ, quần vàng” lên mạng xã hội để nhờ mọi người tìm kiếm tung tích.

Chính quyền và người dân đi tìm nhiều hướng nhưng không có kết quả. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định trước khi bị mất tích, bé Đ. đi chơi với một nam sinh lớp 11 là hàng xóm của gia đình.

Nơi căn nhà hoang nghi phạm đã giữ đứa bé.

Chiều tối 9-6, thi thể bé Đ. được phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang ở một vùng rừng núi giáp huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà gần 10km, trong tình trạng tay bị trói.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều