+
Aa
-
like
comment

Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu

05/01/2020 21:34

Phiên chợ 0 đồng đặc biệt dành riêng cho bệnh nhi ung thư vừa diễn ra tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM như tiếp thêm sức mạnh để những chiến binh nhỏ có thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật. 

Bệnh nhi ung thư tay còn kim ghim ven xuống sân tận hưởng /// Vũ Phượng
Bệnh nhi ung thư tay còn kim ghim ven xuống sân tận hưởng.

Chiều 5.1, khuôn viên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM rộn ràng bởi không khí phiên chợ 0 đồng với chủ đề Xuân yêu thương của Nhóm thiện nguyện những người làm báo và doanh nghiệp TP.HCM tổ chức dành riêng cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Không gian phiên chợ được tái hiện theo khung cảnh Tết xưa, với 12 gian hàng 0 đồng được chọn lựa theo đúng sở thích của các bé như: gian hàng thú cưng, hạt vòng cườm, tò he, Ông Đồ cho chữ, trái cây, bong bóng, chụp hình, ăn uống, heo đất, cây điều ước…

Không gian phiên chợ được tái hiện như khung cảnh Tết xưa
Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 2
Dù 15 giờ 30 chương trình mới bắt đầu, nhưng từ 14 giờ 30, các bệnh nhi đã tập trung xuống sân.

Trước giờ phiên chợ diễn ra, ban tổ chức đã lên tận phòng bệnh tặng quà Tết và phiếu mua được mua tất cả những món đồ có trong phiên chợ chỉ với giá 0 đồng cho các bệnh nhi.

Đây là năm thứ 2 chương trình được tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu như một liều thuốc tinh thần để tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhi ung thư.

Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 3
Phiên chợ đặc biệt của những chiến binh đầu trọc
Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 4
Bé Huỳnh Ngọc Trân (12 tuổi, Đồng Tháp) nhỏ bé trên lưng mẹ. Trân bị ung thư xương chậu nên không thể tự đi lại. 1 năm qua, mẹ chính là đôi chân của Trân và là người không rời em một giây phút nào.

Đại diện Nhóm thiện nguyện những người làm báo và doanh nghiệp cho biết, xuất phát từ tâm nguyện muốn được mang đến cho các bé món quà về mặt tinh thần để các bé có thêm nghị lực chiến thắng ung thư, nhóm cam kết sẽ tiếp tục duy trì chương trình trong các năm sau.

Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 5
Bé Phan Ngọc Quyên (3 tuổi, Trà Vinh) bị ung thư mắt, đã múc bỏ một bên mắt được 4 tháng. Quyên có vẻ khá rụt rè khi thấy đông người. Mẹ của bé cho biết hiện không rõ mắt còn lại của bé nhìn rõ bao nhiêu % nên sẽ quay lại Bệnh viện Mắt để tái khám trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS CKII Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM xúc động nói, mỗi đứa trẻ đều mong Tết đến để được lì xì, được vui chơi. Nhưng không may, các bé phải ở đây để điều trị bệnh, có những bé đã nhiều năm liên tiếp không được về nhà ăn Tết khiến các bé buồn. Trong khi, trong điều trị ung thư tinh thần rất quan trọng.

Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 6
Chương trình được xem như liều thuốc tinh thần giúp các bé có thêm nghị lực chiến đấu cùng bệnh tật.
Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 7
Những ước mơ thật giản dị của các chiến binh ung thư.

“Hôm nay, nhìn khung cảnh này tôi rất xúc động, không phải mình tôi mà tất cả phụ huynh có con đang điều trị tại đây cũng vậy. Không khí này sẽ là động lực cho các cháu có tinh thần tích cực hơn trong cuộc chiến lâu dài với căn bệnh ung thư”, BS Dũng chia sẻ.

Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 10
“Con ước gia đình con luôn hạnh phúc và không bao giờ cãi nhau”
Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 11
Những bệnh nhi dù đã quen thuộc với không khí ở bệnh viện nhưng vẫn luôn rất nhớ nhà và mong sẽ được về quê ăn Tết
Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 12
Xúc động ngày Tết tặng riêng bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu - ảnh 14
Ông Đồ cho chữ theo yêu cầu của bệnh nhi.

Vũ Phương/ TNO

Bài mới
Đọc nhiều