+
Aa
-
like
comment

U22 Việt Nam mời cỗ, U22 Thái không xơi còn trách ai?

05/12/2019 21:22

U22 Thái Lan cầu được, ước thấy. Mới 10 phút Thủ môn Văn Toản biếu không cho đội Thái 2 bàn thắng, đúng yêu cầu đội Thái cần có để đánh bại Việt Nam, vào bán kết.

Chiến thuật của ông Park thế là bị phá sản. Người hâm mộ Việt Nam nhói nhói trong tim, buồn bã, hồi hộp… Có người bảo, bóng đá nam Việt Nam sỗ nó cứ đen đủi thế…

Người hâm mộ Thái thì sướng nhảy tưng tưng, khoái chí, chưa bao giờ ghi 2-0 vào lưới VN ngon như ăn cỗ!

Sau những phút bàng hoàng, bủn rủn, các cầu thủ Việt Nam lấy lại bản lĩnh, chiến đấu ngoan cường gắn kết. Phút 15 Thịnh tạt bóng vào vòng cấm, Tiến Linh lao vào đánh đầu 1- 2 cho VN… Người hâm mộ Việt Nam đã thở phào, nhưng vẫn hồi hộp theo từng pha bóng tấn công của Thái Lan…

Thày trò U22 Thái cũng xoàng. Có 2 bàn thắng may mắn trong tay vẫn không thay đổi chiến thuật để giữ lợi thế…

Phút 75 Hoàng Đức nỗ lực đi bóng tạt vào cho Tiến Linh sút, nhưng hậu vệ Thái phạm lỗi. Việt Nam được phạt đền. Tấn Sinh sút hỏng ăn.

Ôi, người hâm mộ Việt Nam lại thất vọng. May trọng tài bắt lỗi TM Thái, nên Tiến Linh sút lại phạt đền: 2-2!

Đến lượt người hâm mộ Thái lại tan nát con tim, thất vọng thảm thương! Lúc này HLV Thái mới thúc quân dồn hết sức lên tấn công thì còn ăn thua gì!

Trận này càng cho thấy thầy Park đã xây dựng nên một đội bóng có bản lĩnh kiên cường, thắng không kiêu, bại không nản, toàn đội một lòng, gắn kết với nhau, vượt qua những nguy nan tưởng chừng không thể…

Vắng Quang Hải, nhưng trận này Hoàng Đức còn chơi hay hơn Quang Hải, và Tiến Linh, tiền đạo rất quan trọng.

Đội Thái, thầy trò ủ rũ ra về là đúng thôi, Cỗ dọn sắn không xơi, còn trách ai?

(Theo FB Mạc Văn Trang)

Bài mới
Đọc nhiều