+
Aa
-
like
comment

Từ lời khai của Tý ‘bà dòm’, khởi tố 17 bị can vụ Tuấn ‘khỉ’

Hồng Anh - 04/03/2020 09:01

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 17 bị can liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”).

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/3, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ Tuấn “khỉ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Tuấn gây án, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã xác định đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm bởi 3 lý do. Thứ nhất, đối tượng có súng AK cùng với số lượng đạn nhiều, ngoài ra có thể còn có vũ khí khác; thứ hai đối tượng thông thạo địa bàn, có mối quan hệ rộng, đặc biệt là liều lĩnh; thứ ba đối tượng có kiến thức đối phó công an.

Trước khi gây án, Tuấn là cán bộ Công an, tuy nhiên đối tượng này thiếu rèn luyện tu dưỡng, không chấp hành kỷ luật nên sa vào cờ bạc và dẫn tới mâu thuẫn và gây án. Sau vụ vụ việc đó Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP. HCM yêu cầu lãnh đạo Công an Quận 11 kiểm điểm; Công an huyện Củ Chi kiểm điểm về việc quản lý địa bàn về để xảy một số tụ điểm cờ bạc.

Khởi tố 17 bị can liên quan tới vụ Tuấn 'khỉ' - ảnh 1
Tuấn “khỉ” bỏ trốn sau khi gây án

Về lý do tại sao phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Tuấn “khỉ”, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, do dựa vào phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội cùng với đó là các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an nên đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của đối tượng.

Về nguồn gốc của khẩu súng AK mà nghi can Lê Quốc Tuấn dùng để gây án là của Phạm Thanh Tâm mua ở Campuchia với giá 20 triệu đồng.

Về nghi can Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm, SN 1987, quê ở tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi) bị khởi tố và truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, Tâm tỏ ra vô cùng mệt mỏi, phờ phạc nhưng rất hợp tác điều tra. Tâm khai, có quen biết và chơi với Tuấn “khỉ” một thời gian khá dài.

Vào chiều ngày mùng 5 Tết (ngày 29/1), khi Tâm đang ở nhà tại ấp Thạnh An (xã Trung An) thì Tuấn “khỉ” chạy xe ngang qua rồi dừng trước cổng nhà. Tuấn quăng trước sân một túi đồ và nói nhờ Tâm giữ hộ.

Thấy Tuấn có vẻ hốt hoảng lại mang theo súng AK nên Tâm hỏi mang súng đi đâu nhưng không được đáp lời. Vứt túi đồ xong, Tuấn phóng xe đi luôn. Do nghi ngờ về thái độ của Tuấn nên Tâm chạy lại kiểm tra thì phát hiện trong túi toàn là tiền. Sau đó, Tâm gọi một người nhà Tuấn lên để lấy tiền.

Ngay sau việc này thì Tâm nhận được tin báo Tuấn chính là kẻ gây ra vụ nổ súng khiến mấy người thiệt mạng và thực hiện 2 vụ cướp liên tục. Thông tin trên khiến Tâm vô cùng sợ hãi. Sợ dính dáng đến Pháp luật nên Tâm đã bỏ trốn về Bến Tre rồi thuê một khách sạn để ẩn náu.

Trong thời gian ở Bến Tre, Tâm vẫn cập nhật tin tức về vụ việc và được biết mình bị truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Nên đến tối ngày 2/2, Tâm liên hệ với một người quen tên M. (người này đã có tuổi, ở huyện Hóc Môn) xin về tá túc.

Tuy nhiên, ông M. đã khuyên Tâm nên ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng cua rphasp luật. Ngoài ra, Tâm còn khẳng định mình không liên quan gì đến vụ Tuấn “khỉ” bắn người ở Củ Chi.

Cũng theo nguồn tin của Vietnamnet, ông M. đã liên hệ với một đơn vị tư pháp ở TP Hồ Chí Minh để thông tin về việc nghi can Tâm muốn ra đầu thú và hiện đang ở một khách sạn tại tỉnh Bến Tre có địa chỉ rõ ràng.

Từ thông tin trên, đơn vị này đã chuyển cho phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để lên đường tiếp nhận Tâm đầu thú, hợp tác điều tra. Thời điểm bị bắt trên người Tâm không có vũ khí, súng ống gì.

Ngày 29.1 (mùng 5 Tết), Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn “khỉ”) tham gia sát phạt trong sới bạc ở một vườn nhãn huyện Củ Chi (TP. HCM) và bị thua. Sau khi rời sòng bạc, Tuấn quay lại, dùng súng AK bắn nhiều phát vào sới bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương, rồi bỏ trốn.

Sau gần 15 ngày lần theo dấu vết Tuấn ‘khỉ’, đêm 13/2, rạng sáng 14/2, cảnh sát đã xác định được chính xác nơi Tuấn ‘khỉ’ lẩn trốn và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ vây bắt ở một căn nhà giáp ranh xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và huyện Hóc Môn (TPHCM).

Khi áp sát căn nhà, Tuấn ‘khỉ’ đã nổ súng chống trả nên cảnh sát đã bắn hạ Tuấn ‘khỉ’ ở cự ly khoảng 3m.

Bài mới
Đọc nhiều