+
Aa
-
like
comment

TPHCM chưa có chủ trương cách ly F1 tại nhà

20/06/2021 06:30

TPHCM chưa có chủ trương cách ly F1 tại nhà, đây là khẳng định được lãnh đạo TPHCM đưa ra tại họp báo về diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM chiều 19.6.

TPHCM chưa có chủ trương cách ly F1 tại nhà - Ảnh 1.
Ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời báo chí về thông tin cách ly F1 tại nhà vào chiều 19.6. Ảnh: Hoài Anh

Chiều 19.6, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì tổ chức họp báo về diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Tại họp báo, phóng viên báo chí đặt câu hỏi về kế hoạch thực hiện cách ly F1 tại nhà theo thông tin trước đó được chia sẻ tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố chiều 14.6.

Tại cuộc họp chiều 14.6, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, TPHCM có thể sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà ở một số khu vực, sau đó nhân rộng ra.

“Cách ly tại nhà sẽ giúp người bị cách ly có tâm lý thoải mái hơn vì vẫn được ở chung với người thân. Ngoài ra, nếu F1 được cách ly tại nhà sẽ giảm tải cho cơ sở y tế khi phải chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly tập trung nếu số lượng F1 tăng cao”, ông Hưng nói.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Y tế, hiện nay, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, việc giám sát người cách ly tại nhà cũng khó khăn, chủ yếu dựa vào sự tự nguyện tuân thủ đúng quy định cách ly như cam kết với địa phương. Người tự cách ly ở nhà sẽ phải ở phòng riêng, không ra khỏi nhà, tự đo nhiệt độ mỗi ngày và cán bộ y tế địa phương giám sát hàng ngày.

Trả lời báo chí cụ thể hơn về vấn đề này trong họp báo chiều 19.6, ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, TPHCM chưa có chủ trương, kế hoạch thực hiện cách ly F1 tại nhà. Việc thực hiện cách ly F1 tại nhà mới chỉ là gợi ý của Bộ Y tế cho TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng khẳng định lại thông tin này và cho biết, TPHCM chưa bàn đến phương án trên.

Nguyễn Hiền

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều