+
Aa
-
like
comment

‘Tôi ngỡ ngàng với cảnh đẹp Việt Nam’

10/06/2020 10:17

Khi Cung Vinh Nam (Simon Gong) mới đến TP.HCM cách đây 3 năm, buổi tối không biết đi đâu, ông vác máy ảnh đi loanh quanh. Đến nay, ông đã trở thành thành viên tích cực của một diễn đàn chuyên về nhiếp ảnh và du lịch.


Ông Cung Vinh Nam nói mình đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của ruộng bậc thang ở miền núi phía bắc

Người đàn ông 61 tuổi này hiện làTrưởng Bộ phận Kinh tế – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM.

Lúc rảnh rỗi ngoài công việc, ông lại xách máy rong ruổi khắp Việt Nam cho thỏa niềm vui chụp ảnh của mình. Ông Cung cho biết mình bắt đầu tìm hiểu nhiếp ảnh từ 5 năm trước và duy trì đến nay như một sở thích.

“Việt Nam là một đất nước rất đa dạng và xinh đẹp. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh khi tìm hiểu về văn hóa của các bạn”, ông chia sẻ.

“Gia tài” ảnh về Việt Nam của ông bắt đầu từ những bức ảnh phơi sáng chụp Sài Gòn về đêm cách đây 3 năm.

“Tôi chụp rất nhiều ảnh thành phố ban đêm, vì thật ra lúc đó tôi chẳng biết đi đâu cả”, ông cười giải thích.

Nhà thờ Tân Định, quận 1, TP.HCM ban đêm qua ống kính của ông Cung Vinh Nam

Đến nay, ông đã đặt chân đến nhiều miền Việt Nam, từ đồng bằng sông Cửu Long đến Tây Nguyên rồi ngược lên vùng núi phía bắc, để rồi nhận thấy “thiên nhiên Việt Nam thật sự đẹp”.

“Trước khi đến Việt Nam, tôi hầu như không biết nhiều về đất nước này, nhưng giờ tôi thấy thật may mắn khi mình được làm việc ở đây và tận hưởng vẻ đẹp này”, ông bày tỏ với Tuổi Trẻ Online.

“Việt Nam thực sự là một nơi có vẻ đẹp tự nhiên, từ vùng đồng bằng sông Cửu Long đến miền núi Tây Nguyên và những lớp ruộng bậc thang ở phía Bắc. Tôi đặc biệt yêu cảnh quan miền Bắc. Vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ tháng 5 hay vào mùa gặt cuối thu thật đáng kinh ngạc!”, ông nói tiếp.

Không chỉ ngưỡng mộ cảnh quan thiên nhiên Việt Nam, ông còn dành tình cảm đặc biệt đối với văn hóa và con người bản địa.

“Tôi nhận thấy người Việt cũng giống chúng tôi, đều tôn kính tổ tiên, yêu thương gia đình và thân thiện với người khác”, ông nói.

“Ngoài ra, Việt Nam còn có một nền ẩm thực cực kỳ phong phú và hấp dẫn. Đó là lý do mà tôi đã lên ký rất nhiều từ khi sang đây”, ông Cung vui vẻ chia sẻ.

Dù đùa rằng tuổi mình đã khá già để đi du lịch, ông nói bản thân vẫn không hề thấy mình già chút nào.

“Thỉnh thoảng tuổi tác cũng làm tôi sợ thật đấy, thế nhưng để đi du lịch, bạn chỉ cần có một ý chí muốn khám phá những nơi mới mẻ là được”, ông khẳng định.

Ông Cung Vinh Nam chụp ảnh trong một lần đi thăm động Thiên Đường, Quảng Bình – Ảnh: NVCC

Vẻ đẹp Việt Nam qua ống kính của ông Cung Vinh Nam:

Biển Cần Giờ (TP.HCM) ruộm nắng
Một bức ảnh ông chụp ở Huế

Một bức ảnh chụp lò gạch của ông Cung Vinh Nam
Hoàng hôn TP.HCM
TP.HCM rực rỡ ánh đèn
Ruộng bậc thang ở Cao Bằng
Những luồng sáng rọi trên cao nguyên đất Việt

NGỌC ĐÔNG

Bài mới
Đọc nhiều