+
Aa
-
like
comment

‘Toang’ thị trường bia Tết, đại lý ‘đạp giá’ đẩy hàng

22/01/2020 15:09

Doanh số sụt giảm nghiêm trọng khiến các ‘đại gia’ đang ‘ôm bia’ thi nhau ‘đạp giá’ hòng giảm bớt thiệt hại. Thay vì bán 15.000-20.000 thùng/ngày, có nhà phân phối hiện chỉ tiêu thụ được 500-700 thùng/ngày ở địa bàn từng nức tiếng ăn hàng.

Sự cạnh tranh giữa các đại lý, nhà phân phối bia trong mùa kinh doanh Tết năm nay cũng khắc nghiệt không kém gì khi so với các doanh nghiệp sản xuất rượu, bia.

Chia sẻ riêng với PV ngày 22-1 (28 Tết), bà T.N – nhà phân phối thương hiệu bia Sài Gòn thuộc hàng top khu vực miền Trung, thừa nhận “năm nay thua rồi, không cứu nổi nữa” khi mức tiêu thụ tại hệ thống phân phối của bà chỉ còn bình quân 1.000-2.000 thùng/ngày.

‘Toang’ thị trường bia Tết, đại lý ‘đạp giá’ đẩy hàng - Ảnh 1.
Giá bia bán lẻ tại hệ thống một số siêu thị vẫn giữ nguyên kể từ đầu tháng Chạp tới nay, trong khi giá bán lẻ bên ngoài hiện không còn cao hơn giá bán trong siêu thị như trước

Cá biệt có ngày chỉ bán được 500-700 thùng/ngày, thay vì có mức “khủng” 15.000-20.000 thùng/ngày như các Tết năm trước.

“Giờ tôi bán bao nhiêu thì đóng tiền lấy hàng bấy nhiêu, không cần trữ hay dặn trước. Thị trường thất thủ hoàn toàn. Các nhà phân phối lớn có quy mô như tôi còn phải “đạp giá” để bán, miễn sao đẩy được hàng đi”, bà T.N chia sẻ.

Theo bà T.N, so với mức giá giao tại nhà máy cho loại bia “333” là 224.000 đồng/thùng, Saigon Special 287.000 đồng/thùng, Saigon Large 220.000 đồng/thùng và Saigon Export 225.000 đồng/thùng cho các hệ thống lớn như của công ty, hàng khi “rót” tiếp xuống cho đại lý cấp thấp hơn chỉ hưởng chênh lệch khoảng 1.000 đồng/thùng.

Tuy nhiên, do mức cầu tại khu vực miền Trung hiện sụt giảm khá mạnh, các nhà phân phối cũng khó giữ được khoản lời nên có nơi chấp nhận bán bằng giá mua vào, “đồng nghĩa với việc lỗ vì vẫn phải chi tiền trả cho nhân công”, bà T.N nói.

Trong khi đó, sức mua tại TP.HCM cũng không khả quan gì hơn. Theo ghi nhận, phần lớn các điểm bán khi được hỏi đều tỏ vẻ ngán ngẩm vì sức mua quá thấp, thậm chí có nơi người bán còn đổ… quạu khi thấy có người chỉ hỏi giá rồi không mua.

‘Toang’ thị trường bia Tết, đại lý ‘đạp giá’ đẩy hàng - Ảnh 2.
Một của hàng trên đường Lê Văn Lương (Huyện Nhà Bè, TP.HCM) còn đầy bia trưa 28 Tết

Cập nhập đến trưa 28 Tết, giá bia Heineken loại bao bì thường được đại lý cấp 3 bán cho người mua về bán lẻ chỉ còn 386.000 đồng/thùng, Tiger “thường” 324.000 đồng/thùng, Tiger “xuân” 334.000 đồng/thùng, “333” khoảng 230.000 đồng/thùng…

“Bình thường tui cộng thêm 7.000-10.000 đồng/thùng khi bán ra cho khách coi như kiếm chút lời. Nhưng năm nay lấy hàng về xong bán hoài không hết nên giờ bán vốn cũng bán luôn, mệt quá rồi!”, ông Thế Hải, chủ cửa hàng tạp hóa Hải Linh (Q.10) ca thán.

Riêng các cửa hàng chuyên kinh doanh hàng nhập ngoại trên đường Hàm Nghi, Tôn Thất Đạm, Trần Huy Liệu, bia Heineken lon cao dung tích 330ml/lon nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan có giá lên tới 690.000 đồng/thùng, bia Bỉ nấu theo phương pháp thủ công 540.000 đồng/6 chai còn đầy ắp.

Trả lời riêng PV trưa 28 Tết, ông Nguyễn Văn Việt – chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA) – thừa nhận “đây là năm kinh doanh kém nhất của các doanh nghiệp sản xuất bia rượu từ trước đến nay”.

“Kể từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, hầu như ngày nào tôi cũng tiếp nhận được các thông tin rất tiêu cực từ doanh nghiệp, nhà phân phối, cho đến các chủ doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng ở đồng bằng, lên cả tận… miền núi cũng kêu. Ai cũng than, nói không tiêu thụ được hàng”, ông Việt xác nhận.

“Tất cả cũng chỉ từ nghị định 100”!

Theo ông Việt, hiện VBA cũng chưa thống kê được chính xác mức độ “thiệt hại” mà các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu trong mùa kinh doanh tết năm nay.

“Chí ít phải đợi đến quý 1-2020 mới biết được. Nhưng phải thừa nhận rằng diễn biến kinh doanh tết năm nay đều nằm ngoài dự đoán của hầu hết các doanh nghiệp. Tất cả cũng chỉ từ nghị định 100”, ông Việt bày tỏ quan điểm.

Trần Vũ Nghi/ TTO

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều