Sợ bị trộm, nhiều người bán hoa thay phiên nhau thức trắng ở các chợ hoa nổi tiếng ở TP.HCM như Bến Bình Đông, Công viên Gia Định.
Giáp Tết, bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) tấp nập ghe thuyền chở hoa từ các tỉnh miền Tây về.Gần về sáng, nhiều chủ vườn hoa vẫn thức để trông hoa.Tuy nhiên, một số tiểu thương quá mệt mỏi, tranh thủ chợp mắt trên những giường xếp hoặc võng được mắc tạm.Tương tự, chợ hoa ở Công viên Gia Định nhộn nhịp không kém. Dù hơn 1h sáng, vẫn còn hàng chục chiếc xe tải chở hoa đang xuống hàng.Các chủ vườn hoa cũng như công nhân phải thức xuyên đêm để sắp xếp những chậu hoa để kịp bán vào sáng hôm sau.Nhiều người lướt điện thoại để giết thời gian trong đêm dài trông hoa.
“Tình hình buôn bán mấy hôm nay khá ảm đạm, khách chủ yếu đi xem và dò giá chứ ít mua”, ông Năm Phước từ Vĩnh Long lên phụ trông hoa cùng người cháu chia sẻ. Ông cho biết thêm nhiều đêm, ông mệt quá ngủ quên và bị trộm vài chậu hoa.