+
Aa
-
like
comment

Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng

05/03/2020 10:33

Các đầu bếp trong bệnh viện Công an Hà Nội ngoài phục vụ bữa ăn cho hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, còn nấu những suất ăn đặc biệt cho 70 người đang được cách ly phòng dịch Covid-19.

10h30 sáng. Trong khu nhà bếp của Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ công an TP Hà Nội (Văn Phú, Hà Đông), 5 người phụ nữ tất bật với nồi niêu, xoong chảo.

Bếp trưởng Nghiêm Thị Hồng Liên (38 tuổi) hô to: “Nhanh tay lên các chị, để kịp chuyển cơm cho các bác sĩ ở bệnh viện, phục vụ người trong khu cách ly. Hôm nay mưa, gió to, lúc chuyển cơm các chị nhớ che chắn, bảo quản”. Nói xong, chị quay vào bê xoong cơm đầy ắp ra chia đều vào các hộp.

Bếp ăn Trung tâm huấn luyện nằm cách bệnh viện Công an TP Hà Nội chừng 50m, tách biệt với khu dân cư nhộn nhịp bên ngoài. Bệnh viện đang là nơi cách ly tập trung của 70 người, gồm 48 người Việt Nam và 22 người nước ngoài, về từ Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia.

Mọi công tác phục vụ bữa ăn được đảm bảo an toàn, vệ sinh

Đã gần 1 tháng nay, chị Liên cùng các chị em trong nhà bếp được giao nhiệm vụ nấu thêm gần trăm suất ăn phục vụ bệnh viện cho người cách ly. “Bình thường khi chưa có dịch mấy chị em nấu ăn cho khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, từ ngày 9/2 bệnh viện tiếp nhận người cách ly, chúng tôi được giao thêm khoảng 100 suất nữa, tuy công việc có tăng lên nhưng ai nấy cũng đều hoàn thành tốt và trách nhiệm”, chị Liên chia sẻ.

Mỗi ngày, người trong khu cách ly được phục vụ 3 bữa, khẩu phần ăn là 57 ngàn đồng/ngày. Chế độ dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của công an đã được tính toán đủ lượng calo. Chị Liên cho biết các cán bộ, chiến sỹ trong khu huấn luyện và các bác sĩ ở đây ăn như thế nào thì bà con về đây sẽ được ăn uống như vậy.

Hơn 10 năm làm công tác hậu cần, đây là lần đầu tiên chị Liên phục vụ những người sống trong cách ly

Mỗi ngày, tổ nấu ăn lên thực đơn khác nhau. Bữa sáng là các món: xôi, cháo, bánh mì, sữa.. Trưa và tối có cơm gồm các món mặn, xào, canh và tráng miệng. Các bữa ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh.

Đứng bếp phục vụ các cán bộ, chiến sĩ được hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tổ bếp của chị Liên nấu những suất ăn cho người đi về từ vùng dịch. “Chúng tôi nấu với tinh thần như nấu cho người thân trong nhà mình, nên rất cẩn thận. Nhiều người được cách ly là người nước ngoài nên chúng tôi đặc biệt quan tâm đến an toàn thực phẩm”, chị Liên nói.

Quy định hạn chế tập trung chỗ đông người, do trong điều kiện cách ly nên bệnh viện không thể cho người dân xuống bếp ăn tập thể và những đầu bếp cũng không được lên tận phòng để đưa đồ ăn. Vì vậy, hàng ngày vào các khung giờ cố định, các chị sẽ phân công nhau vận chuyển các suất cơm bằng xe đẩy lên sảnh bệnh viện.

Tại đó có các cán bộ y tế tiếp nhận và vận chuyển thức ăn đến khu vực cách ly để cấp phát cho người dân. Tổ phục vụ sau khi tiếp nhận đồ ăn sẽ mặc đồ bảo hộ, gõ cửa từng phòng mời người cách ly ra nhận các suất cơm.

Tổ bếp phục vụ cho khoảng 200 người bao gồm cả người cách ly. Thực phẩm được chế biến kỹ càng, có kiểm định của cơ quan phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm

Bên cạnh đó, trẻ em, người bị ốm… ở khu cách ly được phục vụ thức ăn riêng.

Chị Liên tâm sự, hàng ngày chị và các chị em chỉ ở trong bếp, không được lên khu cách ly nên không biết được cảm nhận của người dân sau khi ăn như thế nào. Tình cờ đúng vào ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, mấy chị em xem được chương trình tivi có phỏng vấn một số bạn trẻ đang cách ly trong bệnh viện.

“Khi được hỏi được ăn uống như thế nào, các bạn đều nói thức ăn ở đây vừa miệng, cảm giác như ăn ở nhà, chúng tôi thực sự hạnh phúc và an tâm vì đồ ăn hợp khẩu vị mọi người”, chị Liên tự hào.

Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Chị Liên cho biết cao điểm nhất vào tuần trước, nhà bếp phải phục vụ gần 100 suất ăn cho người trong khu cách ly
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Một suất ăn có đầy đủ cơm, 2 món rau, canh và 2 món ăn mặn, đảm bảo cho công dân có đủ sức khoẻ để đề phòng dịch bệnh
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Các suất ăn phục vụ gần 100 người trong khu cách ly bệnh viện Công an TP Hà Nội
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Quãng đường từ nhà bếp đến phòng cách ly trải qua 2 lần vận chuyển, giao nhận, tất cả đảm bảo an toàn
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Đồ ăn sau đó được đội hậu cần của bệnh viện nhận
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Đội hậu cần giao lại cho những cán bộ trong bệnh viện trực tiếp mang lên cho người được cách ly
Các thành viên trong đội phát cơm mặc đồ bảo hộ, gõ cửa mời từng người ra nhận cơm
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Họ không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe, bữa ăn phục vụ xem có hợp khẩu vị không
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng
Bà Lê Thị Mến từ Hàn Quốc về đã ở nơi cách ly được hơn 1 tuần. “Ở trong này lâu nhưng tôi luôn cảm giác như ở nhà, cơm ăn vừa miệng rất giống ở nhà tôi hay nấu, có hôm ăn không hết vì các chị chuẩn bị cho nhiều”
Tiếng gõ cửa trong khu cách ly bệnh viện Công an và suất cơm ấm lòng

Trần Thường – Thu Hằng/VNN

Bài mới
Đọc nhiều