+
Aa
-
like
comment

Thuê đất ở Australia 99 năm, Trung Quốc bị tố cáo xua đuổi người dân địa phương

Thành Nhân - 02/12/2020 10:32

Sau khi đạt thỏa thuận thuê một phần của đảo Keswick (Úc) trong 99 năm, công ty Trung Quốc China Bloom bị tố xua đuổi người dân địa phương khỏi đó.

Thuê đất ở Australia 99 năm, Trung Quốc bị tố cáo xua đuổi người dân địa phương

Người dân địa phương phản ánh tình trạng China Bloom “độc chiếm” Keswick (bang Queensland, Úc), cấm tàu thuyền tiếp cận, không cho phép họ sử dụng đường băng, và thậm chí chỉ cho phép người Trung Quốc đến bãi biển.

Trong thỏa thuận năm 2019, công ty Trung Quốc chỉ kiểm soát 20% đảo nhưng lại chặn tất cả lối vào công viên quốc gia ở Keswick, theo phản ánh của truyền thông Úc.

“Tôi nghĩ rằng họ không muốn người Úc đặt chân lên đảo. Họ muốn cả hòn đảo này dành riêng cho người Trung Quốc”, bà Julie Willis, một cư dân buộc phải rời khỏi đảo, nói trong cuộc phỏng vấn với đài Nine Network (Úc).

Trung Quốc thuê một phần của đảo Keswick (Úc) trong vòng 99 năm /// Shutterstock
Trung Quốc thuê một phần của đảo Keswick (Úc) trong vòng 99 năm

Người dân địa phương còn tố cáo China Bloom giết chết ngành du lịch khi cấm chủ nhà cho thuê tài sản của họ hoặc quảng cáo trên trang AirBnb.

Bà Rayna Asbury, sở hữu một căn nhà trên đảo được 15 năm, cho biết: “Không có khách du lịch kể từ tháng 9.2019, trong khi hợp đồng giữa chính quyền bang Queensland và China Bloom nêu rõ rằng Keswick phục vụ du lịch”.

Ngoài ra, người dân địa phương còn cáo buộc China Bloom ồ ạt tiến hành hoạt động xây dựng hạ tầng, phá hoại môi trường sinh thái trên đảo, chẳng hạn địa điểm được chỉ định là khu vực bảo tồn để loài rùa làm tổ và sinh sản.

Đại sứ Trung Quốc bước trên lưng người Kiribati: “phong tục độc đáo” hay chuyện đáng xấu hổ?

Đảo Keswick, Australia. (Ảnh: Sputnik)

Người dân địa phương được cho là bị cấm cho thuê lại tài sản của họ hoặc quảng cáo chúng trên Airbnb (trang cho thuê nhà trực tuyến), quyền tiếp cận các bãi biển của họ cũng bị hạn chế. Theo các báo cáo, các gia đình nói rằng chủ sở hữu Trung Quốc đang giết chết du lịch trên đảo, hạn chế tàu thuyền và máy bay tiếp cận đảo nhằm biến hòn đảo trở thành điểm du lịch dành riêng cho du khách từ Bắc Kinh.

“Tôi không nghĩ rằng họ muốn có người Australia trên đảo”, Julie Willis, từng là cư dân của đảo cho biết. “Tôi nghĩ rằng họ muốn hòn đảo này chỉ sử dụng cho thị trường du lịch Trung Quốc”.

Willis tiết lộ rằng cô và bạn trai Robert Lee được yêu cầu dọn sạch khỏi ngôi nhà mà họ đã thuê trên đảo trong 6 năm. China Bloom tuyên bố rằng họ sẽ phải trả 70.000 USD như một khoản đặt cọc nếu họ muốn mua lại ngôi nhà. Cô cho rằng điều này là nhằm ngăn cô mua lại nhà.

Rayna Asbury, một chủ đất trên đảo, nói với A Current Affair rằng không có khách du lịch nào đến thăm hòn đảo kể từ tháng 9/2019. Theo báo cáo, việc hạn chế tiếp cận đã được mở rộng đối với vùng biển tại bãi biển Basil Bay và thậm chí là một công viên quốc gia chiếm 80% diện tích 550 ha của hòn đảo.

Theo các báo cáo, China Bloom đang thực hiện các chương trình khai thác trên đảo, có khả năng gây tổn hại đến môi trường. Đại diện Australia của China Bloom, Greaton Holdings, được cho là đứng sau một số dự án xây dựng lớn trên khắp Australia, ví dụ như các khách sạn và tòa nhà dân cư ở Sydney.

Trong khi đó, Bộ Tài nguyên Australia cho biết trách nhiệm của họ là làm việc với cả người cho thuê chính (China Bloom) và người cho thuê lại để đảm bảo tất cả các hoạt động liên quan phù hợp với các điều khoản của hợp đồng thuê, đặc biệt là công trình nâng cấp đường sá, bến thuyền, cầu cảng và cơ sở hạ tầng hàng hải trên đảo.

Tuy nhiên, một người phát ngôn của Sở Tài nguyên bang Queensland Australia bác bỏ cáo buộc này. Người phát ngôn đồng thời cho biết các vấn đề phát sinh giữa người dân địa phương và công ty Trung Quốc không nằm trong điều khoản hợp đồng thuê 99 năm nên kỳ vọng các bên sẽ sớm tìm được biện pháp khắc phục.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều