+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu

18/12/2021 11:55

Xúc động trước tinh thần của liệt sĩ Võ Thị Sáu, Thủ tướng ghi vào sổ lưu bút: “Sống anh dũng, chết vẻ vang, tên tuổi của chị – Liệt nữ Anh hùng tuổi 16 hiên ngang, bất khuất trước họng súng của kẻ thù – sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.”

Sáng 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu – Nữ Anh hùng của quê hương Đất Đỏ tại Đền thờ Võ Thị Sáu đặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại đây, Thủ tướng cùng đoàn lãnh đạo đã ôn lại những chiến công của nữ Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Khi mới 14 tuổi, Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu đã đi theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng trốn lên ở chiến khu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại Tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Năm 1950, chị bị địch bắt sau khi ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, gây thương tích cho cai Tổng và 20 tên lính Pháp. Chị bị đày qua các nhà tù Chí Hòa, Bà Rịa và bị tra tấn rất dã man nhưng Chị không một lời khai báo, một lòng, một dạ trung kiên với cách mạng. Trong tù, Chị vẫn luôn lạc quan yêu đời, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cuộc cách mạng. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, ngày 21/1/1952, kẻ thù đày chị ra Côn Đảo và chỉ 2 ngày sau, vào lúc 4h sáng ngày 23/1/1952 chúng đã lén lút đem chị đi xử bắn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh BR-VT dành một phút mặc niệm thành kính bày tỏ lòng biết vô hạn đối với Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Chị Võ Thị Sáu ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, hình ảnh quật cường bất khuất của chị vang vọng mãi muôn đời “Người chiến sĩ ấy như mùa xuân, chị đã dâng trọng cuộc đời, để chiến đấu với bao niềm tin, dù chết vẫn không lùi bước.”

Bằng dũng khí hiên ngang trước kẻ thù và trước các chết, Chị đã nêu cao tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm rạng danh cho quê hương Đất Đỏ, cho thế hệ trẻ Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Cảm phục trước tấm gương trung liệt của Chị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban tặng sáu chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động viết lưu bút.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo Chính phủ, đoàn lãnh đạo Tỉnh, đã thắp hương, dành phút mặc niệm nguyện tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chị, cùng nhau thi đua xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động viết lưu bút: “Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh chị Võ Thị Sáu, người con gái Anh hùng của vùng Đất Đỏ – Gian lao mà ngập tràn chiến công, người chiến sĩ trung dũng kiên cường, anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Sống anh dũng, chết vẻ vang, tên tuổi của chị – Liệt nữ Anh hùng tuổi 16 hiên ngang, bất khuất trước họng súng của kẻ thù – sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc”.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều