+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng Israel phải ẩn nấp vì rốc két phóng từ Dải Gaza

Ngọc Hoàng - 26/12/2019 09:59

Một quả rốc két được phóng từ Dải Gaza bay về hướng thành phố Ashkelon (miền nam Israel) hôm 25.12 ngay lúc thủ tướng Benjamin Netanyahu tham dự một cuộc mít tinh tại đây, buộc ông phải tìm nơi ẩn nấp.

Rốc két phóng từ Dải Gaza hướng về phía Israel /// Reuters
Rốc két phóng từ Dải Gaza hướng về phía Israel

Quân đội Israel Israel xác nhận vụ phóng rốc két nhắm vào Ashkelon, cách Dải Gaza khoảng 12 km, và quả rốc két đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt bắn hạ, theo Reuters.

Theo một số đài truyền hình Israel, ông Netanyahu được các cận vệ đưa đến một nơi trú ẩn sau khi còi báo động vang lên.

Israel hkhoong kích Khan Younis ở Nam dải Gaza ngày 27/11/2019. Ảnh:cAbed Rahim Khatib/Flash90.

Đây là lần thứ 2 ông Netanyahu được đưa đến nơi trú ẩn. Hồi tháng 9, hoạt động của ông Netanyahud ở thị trấn Ashdod đã bị gián đoạn do còi báo động vang lên khi có rốc két phóng từ Dải Gaza bay về hướng thị trấn.

Hiện chưa có nhóm nào ở Gaza lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ phóng rốc két mới.

Hồi tháng trước, quân đội Israel ám sát Baha Abu Al-Atta, một chỉ huy của nhóm tay súng mang tên Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza, dẫn đến cuộc giao tranh giữa hai bên. Israel cáo buộc Al-Atta ra lệnh phóng rốc két tấn công Ashdod.

Khu vực các binh sĩ Iran thiệt mạng trong vụ tấn công bí ẩn.

“Hắn [Al-Atta ] đâu còn nữa”,  Thủ tướng Netanyahu nói trước nhiều người sau khi quay trở lại cuộc mít tinh, và cảnh báo bên nào đứng sau vụ phóng rốc két hôm 25.12 sẽ bị đáp trả.

Ngọc Hoàng

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều