+
Aa
-
like
comment

Thiêng liêng lễ thượng cờ ở đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải kỷ niệm ngày thống nhất

30/04/2020 13:35

Trong ngày 30.4, do yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ thượng cờ ở đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải một cách ngắn gọn, ít người nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng và thiêng liêng.

Lễ thượng cờ thiêng liêng và đầy cảm xúc /// Ảnh: Thanh Lộc
Lễ thượng cờ thiêng liêng và đầy cảm xúc

Sáng 30.4, như đã thành thông lệ suốt nhiều năm, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Thượng cờ thống nhất non sông nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020).

Tuy nhiên, trước yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, lễ thượng cờ năm nay đã không có quá nhiều đại biểu cũng như bà con nhân dân tham gia. Ngoài phần lễ chào cờ, phần diễn văn và phần hội (chơi bài chòi, đua thuyền…) cũng đã bị cắt bỏ. Đại biểu đến dự Lễ Thượng cờ tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo quy định về số lượng người và giữ khoảng cách.

Thiêng liêng lễ thượng cờ ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải kỷ niệm ngày thống nhất - ảnh 1
Các đại biểu dự lễ thượng cờ đảm bảo giãn cách

Dù thế, trong khoảnh khắc thiêng liêng, trên nền nhạc Quốc ca hào hùng, khi lá cờ đỏ sao vàng được dần kéo lên trên kỳ đài Hiền Lương, ai nấy đều cảm nhận rất rõ sự trang trọng và cảm xúc tự hào. Bởi nơi đây, dưới ngọn kỳ đài này, từng là nơi chứng kiến hơn 20 năm nước Việt chia 2 miền nam – bắc với ranh giới là cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải… Nơi đây cũng đã trở thành “nhân chứng lịch sử đặc biệt” trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Sau lễ thượng cờ thống nhất non sông tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục đến thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị.

PV/TN

Bài mới
Đọc nhiều