Thế đất và thế nước của Việt Nam
Vị trí địa lý của nước ta làm cho nhiều người lo lắng, rằng muôn đời muôn kiếp phải sống bên cạnh anh hàng xóm tham lam. Vì vậy nếu có thể dời nước đi nơi khác thì cũng nên làm.

Ừ, giả sử chúng ta có bóc tách giải đất hình chữ S này lên rồi đặt ở đâu đó, thì biết đặt ở đâu? Đâu mà chẳng có người thế này thế khác, nhiều khi “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Tôi lại nghĩ khác. Thế đất của nước Việt ta đẹp lắm, vững chãi lắm!
Này nhé, chúng ta có rừng có núi, có đồng bằng, có sông ngòi và biển cả. Ngày xưa quân Nguyên Mông hùng mạnh, chỉ chịu thua khi đến Việt Nam, một trong những yếu tố dẫn đến thất bại của quân Nguyên là đi vào vùng rừng núi của ta như thiên la địa võng. Những ngày đầu của đội quân cách mạng, cụ Hồ Chí Minh cũng lấy rừng núi Việt Bắc làm căn cứ địa, thế nên kháng chiến thành công; đến thời kỳ chống Mỹ quân giải phóng cũng chẳng lập căn cứ ở các vùng rừng núi là gì. Chắc nhiều người còn nhớ câu thơ, “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” của Tố Hữu chứ?
Nước Việt ta có các vùng rừng núi hiểm trở từ biên giới phía bắc, đến miền đông bắc, tây bắc là tấm lá chắn ngăn quân xâm lược từ phương bắc. Chúng ta lại tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, ngăn quân thù từ phía tây, đồng thời đó còn là một tàu sân bay không thể đánh chìm. Trong lòng núi ta có thể đặt các loại vũ khí tầm xa mà kẻ địch không thể nào phá hủy được, từ đó ta có thể bảo vệ trên ba ngàn cây số bờ biển và khống chế cả cái biển Đông. Từ Trường Sơn ta có thể phá tan những căn cứ quân sự của giặc ngoài khơi mà không cần dùng đến hải, lục quân.

Chúng ta còn có đồng bằng sông Cửu Long, vùng này sẽ được bảo vệ bởi núi rừng miền bắc và Tây Nguyên, sản xuất lương thực đủ để nuôi dân và quân đội. Đây còn là một vùng hải sản phong phú, vậy là ta có gạo, có cá, có muối, còn lo gì đói, dù có bị bao vây cấm vận?
Đó là thế đất. Thế nước của chúng ta ngày nay cũng đã khác rồi. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công là một chất “xúc tác” – một enzym mạnh, đẩy nhanh quá trình sụp đổ của hệ thống thực dân cũ trên thế giới. Đó là lý do vì sao nhiều nước trên thế giới – nhất là các nước ở châu Phi và châu Mỹ La-tinh thường lấy Việt Nam ra làm tấm gương để đẩy mạnh đấu tranh giành độc lập.
Sau cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược, tấm gương Việt Nam lại càng sáng hơn. Để chứng minh, chúng ta hãy nhìn vào mức độ phản ứng của các thế lực thù địch thế giới đối với ta là đủ. Bao vây, cấm vận ư? Chống phá ư? Diễn biến hòa bình ư? Tất cả đều sợ một Việt Nam mạnh giàu, có uy tín trên trường quốc tế!
Chúng ta chưa thật mạnh cũng như chưa thật giàu, song vai trò của chúng ta không thể thiếu trong các sinh hoạt quốc tế. Gần đây nhất, lần đầu tiên chúng ta đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan. Người dân châu Phi càng biết nhiều hơn đến Việt Nam và yêu Việt Nam nhiều hơn. Chỉ cần nhìn vào số phiếu bầu 192/193 tán thành để Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 đủ thấy rõ một Việt Nam đã khác xưa.


Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ có lực lượng “gìn giữ hòa bình” ở khu vực Đông Nam Á, chẳng phải sẽ làm cho thế nước của chúng ta vững hơn sao?
Thế nước đang lên thì vận nước cũng có những cơ hội mới. Chúng ta đã ký các loại có Hiệp định thương mại với vài chục nước trên thế giới. Gần đây nhất là Hiệp định EVFTA với EU (có 27 nước thành viên + Việt Nam), một vài Hiệp định khác có quy mô lớn như CTPPP (gồm 11 nước) và EAEUFTA với một số nước thuộc Liên Xô cũ…
Thực hiện chiến lược thêm bạn, bớt thù và Việt Nam “muốn làm bạn với tất cả”, Việt Nam đã ký các Hiệp định là đối tác của nhau – có ba nước là đối tác chiến lược toàn diện, 14 nước là đối tác chiến lược và 13 nước là đối tác toàn diện. Như vậy chúng ta đã có Hiệp định đối tác với 30 nước. Nếu không có sự phản bội trong số các nước này thì chúng ta có các điều kiện tốt để xây dựng đất nước.
Đến lúc này, chúng ta có thể ca vang bài ca:
“Vận nước đã đến rồi
Bình minh chiếu khắp nơi
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời…”
Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi về thế đất, thế nước và vận nước của chúng ta. Chuyện còn lại là thuộc về chúng ta, tốt hay xấu, phát triển nhanh hay chậm tùy thuộc vào mỗi con người. Những ai không vì dân vì nước hãy đứng sang một bên, đừng có cản trở, bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát bọn chúng.
Phạm Tiến Khoa
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả