Sau khi Hà Nội có ca nhiễm Covid-19, người dân kéo nhau đi siêu thị ngay nửa đêm
07/03/2020 07:54
Sau thông tin Hà Nội có ca nhiễm virus chủng mới (COVID-19), ngay trong đêm 6/3 và rạng sáng 7/3, nhiều người dân sinh sống tại khu vực Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đi siêu thị mua thực phẩm tích trữ.
Trong các cửa hàng tiện lợi, 12h đêm từng đoàn người đổ xô tới vơ vét các các mặt hàng nhu yếu phẩm như nước đóng chai, mì ăn liền, giấy vệ sinh,… Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, các kệ hàng đã gần như trống trơn, các cửa hàng đều trong tình trạng “cháy hàng”.
Các mặt hàng thực phẩm như rau củ quả cũng nhanh chóng hết hàng.
Chứng kiến cảnh tượng trên được đăng tải trên mạng xã hội, mặc dù đang đi công tác xa chị Ngọc Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn phải nhắn chồng ở nhà sáng mai phải đi chợ sớm “không là không còn gì đâu”.
Trong khi đó một tài khoản Mai Ha nhận xét: “Khiếp quá, vừa phải thôi chứ. Nhà chẳng còn gì ăn mà cứ như thế này. Hoảng thật sự”.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên người dân Hà Nội hoảng loạn đổ xô đi tích trữ hàng hoá trước mỗi sự cố.
Cuối năm 2019, khi nguồn nước sạch Sông Đà bị nhiễm dầu, hàng vạn thùng nước lọc đóng chai đã được bán hết veo chỉ trong tích tắc tại các siêu thị lớn. Giá nước lọc khi đó đã bị đẩy lên tăng phi mã từ 20% – 50%.
Các siêu thị khi ấy đã rơi vào tình trạng “cháy” mặt hàng nước lọc đóng chai loại 1,5 lít, 5 lít và bình 20 lít.
Gần đây nhất là cuộc khủng hoảng khẩu trang, nước rửa tay khi dịch Covid – 19 bùng phát. Giá khẩu trang y tế đã tăng từ 4-5 lần, thậm chí ghi nhận tình trạng tăng giá tới tới 20 lần so với giá trị gốc.
Mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay đã trở nên khan hiếm từ đầu mùa dịch đến nay, do lượng cung không đủ cầu. Mặc dù các doanh nghiệp đã cam kết tung ra thị trường hàng triệu chiếc khẩu trang kháng khuẩn.