+
Aa
-
like
comment

“Sao nó có thể ác như thế?”

23/01/2020 14:33

Vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 5 người chết vào rạng sáng 27 tết ở Quận 9 TP HCM đã gây chấn động dư luận mấy ngày qua. Đã có nhiều thông tin đồn đoán, kẻ gây ra vụ hỏa hoạn này là do các đối tượng cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Sau khi biết danh tính, nhiều người không kìm được phẫn nộ phải thốt lên: “Sao nó có thể ác vậy?”

Nghi can và hiện trường vụ hỏa hoạn ở quận 9

Nguồn tin của Công an TPHCM cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy căn nhà trong hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM khiến 5 người chết thương tâm được xác định không phải là vụ tai nạn mà có kẻ phóng hỏa đốt, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Cơ quan điều tra cho biết vụ cháy không để lại dấu vết, cơ quan điều tra phải lần từ con số không. Họ bới móc từng mẫu vật trong đám cháy để lần ra nghi phạm sát hại 5 người.

Sau nhiều giờ đấu tranh, đến 22 giờ khuya 22/1,nghi can Nguyễn Hữu Phước ( 1982) đã thừa nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà gia đình nạn nhân. Phước cũng là hàng xóm của gia đình nạn nhân – người luôn tỏ ra bình thản sau vụ hỏa hoạn. Tại cơ quan điều tra, Phước nhiều lần quanh co chối tội. Phải đến khi điều tra viên đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi, Phước mới cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu Phước khai do gia đình bà Huệ ở phía sau, thường ra vào con hẻm nhỏ băng ngang nhà mình nên Phước bực tức, muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên Phước đã nhiều lần hỏi mua lại nhà nhưng phía bà Huệ không chịu bán.

Rạng sáng 21-1-2020, Phước tẩm xăng vào nùi giẻ, đốt rồi ném qua chỗ 4 chiếc xe máy của gia đình bà Huệ đang dựng trước nhà. Phước khai chỉ muốn hù dọa gia đình bà Huệ nhưng không ngờ lửa cháy lớn làm chết cả 5 người. Sau khi gây án, Phước vẫn bình thản ở nhà, sinh hoạt như bình thường!

Lữ Khách

Bài mới
Đọc nhiều