Rơi nước mắt với những hi sinh thầm lặng của y bác sĩ tại Vũ Hán
07/02/2020 07:46
Người thì phải rời xa vòng tay vợ và con nhỏ, người phải cắt phăng mái tóc yêu thích, nhiều người bị thương ở tay và mặt… không thể kể xiết những hi sinh thầm lặng của y bác sĩ tuyến đầu tại Vũ Hán.
Hao Tiedan (phải) ngồi bên cạnh vợ Zhang Saihong và con gái của họ tại bệnh viện ở Thái Nguyên, phía bắc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 4-2. Hao Tiedan là thành viên của đội y tế ở Sơn Tây đến hỗ trợ Hồ Bắc – Ảnh: Tân Hoa Xã
Trong những ngày thế giới căng mình lên chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra, những y bác sĩ làm việc trực tiếp với bệnh nhân tại tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tuy phải làm việc rất vất vả nhưng hết thảy đều lạc quan và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
Hao Tiedan bế con gái trên tay trước khi lên đường đi Vũ Hán. Con gái anh vừa chào đời cách đây hai ngày – Ảnh: Tân Hoa XãSinh linh bé nhỏ trong vòng tay cha mẹ. Chia tay vợ và cô con gái mới sinh, Hao biết con gái sẽ tự hào về anh khi cô lớn lên – Ảnh: Tân Hoa XãNữ nhân viên y tế khóc khi tiễn chồng lên đường đi Vũ Hán – Ảnh: Tân Hoa XãNữ nhân viên y tế phải chia tay mái tóc dài để đeo đồ bảo hộ trước khi bắt tay vào quá trình làm việc – Ảnh: WeiboY bác sĩ giúp nhau mặc đồ bảo hộ trước khi làm việc tại Vũ Hán – Ảnh: Tân Hoa XãPhút giây lạc quan động viên nhau trước ca trực tại Vũ Hán – Ảnh: Tân Hoa XãGương mặt in vết hằn của đồ bảo hộ của một y tá làm việc tại bệnh viện Trung Nam, đại học Vũ Hán – Ảnh: Tân Hoa XãĐôi tay sưng phồng sau một ngày dài làm việc ở Vũ Hán – Ảnh: Tân Hoa XãMột giấc ngủ vội vì kiệt sức do làm việc suốt nhiều giờ – Ảnh: WeiboCơ sở khám chữa bệnh còn nhiều khó khăn, nhân viên y tế ngủ luôn trên nền nhà – Ảnh: Weibo