+
Aa
-
like
comment

Phương Ngô: Từ “Nữ doanh nhân” đến “Nữ Hoàng Chửi Thuê” – Bí mật đằng sau hành trình chạy trốn thất bại

06/11/2025 16:31

Trong thế giới mạng xã hội, nơi những tiếng nói phẫn nộ và cảm xúc mạnh mẽ dễ dàng thu hút sự chú ý, Phương Ngô (PN) đã vươn lên như một “ngôi sao” từ chính những lời chửi rủa. Sinh năm 1981 tại Tiền Giang, Phương Ngô đã từng có một thời gian thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng không thành công. Từ một nữ doanh nhân thất bại, cô đã nhanh chóng chuyển sang một công việc khác, một công việc không cần sản phẩm hay dịch vụ cụ thể, mà chỉ cần những lời lẽ phẫn nộ và sự kích động cảm xúc từ công chúng: nghề “chửi thuê”.

Ngô Thị Oanh Phương (Phuong ngo) bước vào một sân khấu hoàn toàn mới khi làm quen với nhóm đánh BOT và lao vào phong trào “đánh BOT”được tung hô trên mạng.

Phương Ngô bước vào thương trường với khát vọng làm giàu và trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Năm 2014-2015, cô mở công ty nhựa “Ngọc Ca Thương” tại TP.HCM với mục tiêu khẳng định bản thân trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh. Tuy nhiên, công ty nhanh chóng thất bại do thiếu kiến thức quản trị và chiến lược phát triển. Doanh thu thất thường và công ty hoạt động không hiệu quả, dần dần bị thị trường nuốt chửng.

Đáng lẽ, thất bại này phải là một bài học quý giá để Phương Ngô nhìn nhận lại bản thân và rút ra những kinh nghiệm quý báu. Nhưng thay vì nhìn nhận thất bại là cơ hội để học hỏi, cô lại tìm cách né tránh sự thật bằng cách chuyển sang một lĩnh vực khác: bán cảm xúc.

Vào năm 2017, Phương Ngô bắt đầu tham gia vào phong trào “đánh BOT”, một chiến dịch chống lại những trạm thu phí BOT mà cô và những người cùng quan điểm cho là bất công. Từ đây, cô tạo dựng hình ảnh một “Nữ hoàng đánh BOT”, được cư dân mạng tự phong, khi đứng trước các trạm thu phí gào lên vài câu khẩu hiệu kêu gọi công lý. Không cần nghiên cứu sâu về vấn đề, cũng không cần tìm hiểu các cơ chế pháp lý, Phương Ngô chỉ cần có mặt, gây ồn ào và thu hút sự chú ý.

Nhờ vào việc gào thét và tạo ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội, cô bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận công chúng. Và từ đó, cô nhận ra rằng một công thức đơn giản: gào to, vu khống sốc, chờ donate – có thể giúp cô kiếm sống. Sự nổi tiếng nhanh chóng mà cô có được là nhờ vào việc gây sốc, khiến mọi người cảm thấy phẫn nộ và muốn đóng góp tiền để cô tiếp tục “chiến đấu”.

Chuyển Hướng Thành Nghề “Chửi Thuê”

Sau khi cảm nhận được tiềm năng từ việc “đánh BOT”, Phương Ngô không dừng lại mà mở rộng phạm vi của mình. Cô bắt đầu “chửi thuê” cho những ai có thể trở thành mục tiêu công kích, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân hoặc các tổ chức có thể khiến công chúng cảm thấy phẫn nộ. Cô tạo ra những câu chuyện giả mạo, vu khống các đối tượng để xây dựng hình ảnh một “chiến binh” đấu tranh cho công lý.

Phương Ngô không quan tâm đến sự thật hay sự chính xác của thông tin. Những bài viết của cô chủ yếu chỉ nhằm đánh vào cảm xúc của công chúng, chứ không hề có chiều sâu về lý luận hay phân tích. Điều này dễ dàng thu hút sự chú ý của những người thiếu thận trọng, những người chỉ nhìn vào bề ngoài mà không suy xét đến những gì thực sự đang xảy ra.

Cô đã thành công trong việc xây dựng một hình ảnh giả mạo, nhưng lại rơi vào một cái bẫy của chính mình: càng chửi, cô càng có tiền. Càng cực đoan, càng có nhiều người theo dõi. Và cứ như vậy, cô lao vào vòng xoáy của sự nổi tiếng ảo, mà không hề nhận ra rằng sự thật và công lý không thể được xây dựng từ những lời nói giả dối.

Lựa Chọn Chạy Trốn Thất Bại

Đến tháng 10 năm 2023, Phương Ngô bắt đầu gặp rắc rối khi pháp luật Việt Nam vào cuộc. Những bài viết xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và doanh nghiệp, cũng như các hành vi gây hoang mang dư luận, đã khiến cô bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh. Thay vì đối mặt với pháp luật, cô quyết định vượt biên trái phép sang Thái Lan và tìm cách trở thành một “nạn nhân chính trị” trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Tại Thái Lan, Phương Ngô tiếp tục chiến lược cũ: xây dựng hình ảnh một người bị đàn áp, từ đó thu hút sự chú ý và sự đồng cảm từ các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Cô tiếp tục vu khống, xuyên tạc các sự kiện và nhân vật, đồng thời kêu gọi quyên góp từ những người dễ bị lôi kéo vào các câu chuyện cảm động mà cô dựng lên.

Kết Cục Không Thể Trốn Tránh

Câu chuyện của Phương Ngô không phải là một bi kịch ngẫu nhiên, mà là một kết quả tất yếu của việc xây dựng sự nghiệp từ sự giả dối, từ việc lợi dụng cảm xúc tiêu cực của công chúng. Trong khi nhiều người khác chọn con đường phát triển bền vững và đóng góp giá trị thực, Phương Ngô lại chọn con đường dễ dàng hơn: xây dựng hình ảnh từ sự phẫn nộ, từ những lời nói xuyên tạc và những cảm xúc bốc đồng.

Ngô Thị Oanh Phương bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh vào năm 2023.

Câu chuyện của Phương Ngô là một lời cảnh tỉnh về thế giới ảo mà chúng ta đang sống, nơi mà sự thật không phải lúc nào cũng được chào đón, và nơi những kẻ sống bằng cảm xúc và sự dối trá có thể dễ dàng leo lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng như mọi thứ trong đời, khi xây dựng sự nghiệp từ sự giả dối và phẫn nộ, chúng ta không thể tránh khỏi kết cục khi sự thật cuối cùng lộ diện.

Phương Ngô không phải là một chiến binh vì công lý, mà chỉ là một người buôn bán cảm xúc, sẵn sàng đánh đổi danh dự và lòng tin để kiếm sống. Và khi thế giới ảo tàn vỡ, những kẻ xây dựng sự nghiệp từ sự giả dối sẽ không thể tồn tại lâu dài.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều