+
Aa
-
like
comment

Phú Quốc ngập, khách sạn mời dân tá túc, cơm nóng, sửa xe đều miễn phí

10/08/2019 10:43

Đến cuối giờ chiều 9-8, nhiều nơi ở Phú Quốc còn bị chia cắt nhưng công tác bố trí chỗ ăn nghỉ cho bà con rất chu đáo. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn và nhà dân ở nơi khô ráo mở cửa đón bà con đến tá túc.

Phú Quốc ngập, khách sạn mời dân tá túc, cơm nóng, sửa xe đều miễn phí - Ảnh 1.
Một điểm nấu và phát cơm miễn phí của nhóm bạn trẻ thiện nguyện tại thị trấn Dương Đông – Ảnh: KHOA NAM
Nhiều bà con bán vé số ngồi ăn luôn tại quán, các bạn trẻ phải kê bàn để mọi người ăn được thoải mái. (Ảnh: TTO)
Nhiều bà con bán vé số ngồi ăn luôn tại quán, các bạn trẻ phải kê bàn để mọi người ăn được thoải mái. (Ảnh: TTO)

Hơn 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì gói, nước suối, quần áo được tập trung về UBND thị trấn Dương Đông để xe chuyên dụng của quân đội chở vào nơi bị chia cắt. Anh Đinh Quang Thiều – trưởng đầu mối nhận quyên góp – cho biết nơi nào nước rút là các bạn trẻ chất hàng lên xe quân đội chở đi gấp.

Trên trang “Cộng đồng Phú Quốc” tràn ngập những lời mời bà con nơi bị ngập đến tá túc. Nhiều người chụp hình khách sạn, phòng nghỉ để bà con an tâm. Ai không đi được sẽ có đội cứu hộ tới nơi để đón.

Người đàn ông này không ăn tại chỗ mà xin thêm một hộp để “dìa ăn với bả cho vui”. (Ảnh: TTO)
Người đàn ông này không ăn tại chỗ mà xin thêm một hộp để “dìa ăn với bả cho vui”. (Ảnh: TTO)
Bà cụ vừa nhận hộp cơm vội mở ăn ngay tại chỗ, cụ còn được phát 2 hộp đem về cho cháu. (Ảnh: TTO)
Bà cụ vừa nhận hộp cơm vội mở ăn ngay tại chỗ, cụ còn được phát 2 hộp đem về cho cháu. (Ảnh: TTO)

Tại Trường tiểu học Dương Đông 4 có hơn 20 người dân đang lánh ngập tại đây. Bà Hà Thị Thư (64 tuổi) kể: “Nhà ngập tới ngực, các anh công an đưa hết ra đây, được phát mùng mền đầy đủ. Sáng các cô chú đem cơm nước tới mấy lần, toàn món ngon không hà”.

Nhiều nhóm thiện nguyện được thành lập nhanh chóng để cùng cứu trợ bà con. Tại đường Mạc Cửu, các bạn trẻ mượn một quán cơm làm nơi nấu nướng. Hàng ngàn suất cơm nóng hổi được các bạn nấu đem tới tận nơi cho bà con.

Dù chờ phát cơm dưới trời mưa nhưng bà con rất trật tự, không hề chen lấn. (Ảnh: TTO)
Dù chờ phát cơm dưới trời mưa nhưng bà con rất trật tự, không hề chen lấn. (Ảnh: TTO)

Một nhóm khác của các bạn trẻ làm nghề sửa xe tổ chức thay nhớt, sửa xe cho bà con có xe bị ngập. Hơn 400 xe máy bị ngập nước đã được thay nhớt miễn phí bằng tiền túi của các bạn trẻ. “Anh em không dư dả gì nhưng xe là “cần câu cơm” bị hư hỏng, anh em xót xa lắm” – Nguyễn Huy, thành viên nhóm sửa xe, cho biết.

Tại thị trấn An Thới, hơn 20 hộ dân ở khu phố 7, đa số là nghèo sống quanh bãi rác, đã được chính quyền đưa đến trú ẩn tại Đồn biên phòng cửa khẩu An Thới.

Một phòng khám cũng tận dụng cho người dân tá túc. (Ảnh qua TTO)
Một phòng khám cũng tận dụng cho người dân tá túc. (Ảnh qua TTO)
Nửa đêm, nhiều người dân nơi ít ngập hơn cũng không ngủ, lên mạng thông báo mở cửa đón người dân có nhà bị ngập vào trú qua đêm. (Ảnh qua TTO)
Nửa đêm, nhiều người dân nơi ít ngập hơn cũng không ngủ, lên mạng thông báo mở cửa đón người dân có nhà bị ngập vào trú qua đêm. (Ảnh qua TTO)
Chủ khách sạn lên Facebook mời bà con bị ngập tới tá túc. (Ảnh qua TTO)
Chủ khách sạn lên Facebook mời bà con bị ngập tới tá túc. (Ảnh qua TTO)

Như nhiều chủ khách sạn khác, chị Nguyễn Thị Huỳnh Yến (37 tuổi, chủ khách sạn Kỳ Hoa ở đường Nguyễn Trung Trực, TT.Dương Đông) đăng lên Facebook lời mời người dân có nhà bị ngập đến khách sạn của mình ở miễn phí. Theo xác minh của PV, hôm qua khách sạn của chị Yến đã có 20 người đến tá túc. Chị cho biết nếu thời tiết còn diễn biến xấu sẽ bố trí thêm phòng để giúp đỡ bà con.

Anh Nguyễn Văn Dương – thị trấn An Thới – kêu gọi bạn bè chung tay được 5 tấn gạo và nhu yếu phẩm. “Số gạo này sẽ chia một nửa chở lên Dương Đông hỗ trợ bà con, còn lại dành lo cho bà con bãi rác An Thới. Qua đợt ngập này sẽ tính chuyện sắm sửa quần áo cho mấy đứa nhỏ đến trường, mưa gió trôi hết đồ còn gì” – anh Dương chia sẻ.

Ông Đoàn Văn Tiến – bí thư kiêm chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông – cho biết: “Mấy ngày qua, nhờ sự chung tay của bà con, nhất là các bạn trẻ, nên chính quyền cũng đỡ được phần nào khi giúp bà con chạy ngập an toàn. Nhiều đoàn xe chở hàng tiếp tế tới rồi đi, không để lại tên tuổi”.

Các nhóm nấu cơm miễn phí chia nhau đem cơm trao tận tay dân mắc kẹt trong lũ.
Các nhóm nấu cơm miễn phí chia nhau đem cơm trao tận tay dân mắc kẹt trong lũ.

Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt

Sáng 10-8, trời Phú Quốc đã quang đãng, ráo tạnh. Tuy nhiên, PV ghi nhận nhiều khu vực trên đảo vẫn còn ngập nước khá sâu.

Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt - Ảnh 1.
Hơn 200m đường Mạc Cửu – khu phố 3, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc vẫn ngập nước, nhiều xe gắn máy đi ngang khu vực này vào lúc 8h ngày 10-8 vẫn bị chết máy, phải dắt bộ.
Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt - Ảnh 2.
Việc ngập tràn lan đã ảnh hưởng đến tình hình buôn bán của cả khu vực. “Người ta lo đi ngang không bị chết máy là mừng, ai nghĩ đến chuyện dừng lại mua hàng nữa”, bà Nguyễn Thị Hai, đường Mạc Cửu, khu phố 3, thị trấn Dương Đông, than thở.
Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt - Ảnh 3.
9h ngày 10-8, nước vẫn cuồn cuộn chảy ngang nhà bà Hai, nhiều mảng nền nhà bị xói lở
Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt - Ảnh 4.
Cả một đoạn đường Mạc Cửu vốn xầm uất mua bán, sáng 10-8 gần như lặng thinh vì ngập nước.
Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt - Ảnh 5.
Khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 6, là một trong những con đường ngập dài nhất trong cơn mưa lịch sử chiều 9-8, đến sáng nay nước vẫn chưa rút hết.
Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt - Ảnh 6.
Khu vực Rạch Ông Trì, khu phố 6, thị trấn Dương Đông đến sáng 10-8 vẫn còn có nơi ngập gần 2m.
Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt - Ảnh 7.
Sân bay Phú Quốc cũ sáng 10-8 vẫn mênh mông nước, rất nhiều người dân tranh thủ ra đánh bắt cá.
Một đoạn đường Trần Phú, đoạn cuối Sân bay Phú Quốc cũ, bị sạt lở nghiêm trọng đang được khắc phục.
Một đoạn đường Trần Phú, đoạn cuối Sân bay Phú Quốc cũ, bị sạt lở nghiêm trọng đang được khắc phục.
Phú Quốc nhiều nơi vẫn ngập sâu gần 2m dù mưa đã ngớt - Ảnh 9.
Một số vùng ngập trong chiều 9-8 đến sáng nay đã rút nước, khô ráo, như khu vực chợ Dương Đông đã sinh hoạt trở lại bình thường từ sớm 10-8.

Tieu Diem

Bài mới
Đọc nhiều