+
Aa
-
like
comment

Phần thi xúc động của thí sinh ngồi tù oan hơn 36 năm tại America’s Got Talent

24/05/2020 12:56

Cuộc thi tìm kiếm tài năng America’s Got Talent 2020 có sự tham gia của một thí sinh đặc biệt – tù nhân oan sai hơn 36 năm.

Thí sinh thể hiện ca khúc Don’t Let The Sun Go Down On Me của danh ca Elton John, nội dung khuyên mọi người không quay lưng với nhau trong lúc khó khăn và dành tình yêu cho những ai đang lạc lối. Ban tổ chức tung video dự thi của Williams hôm 22/5, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội trong 24 giờ. Video trích từ tập đầu tiên, dự kiến phát sóng ngày 26/5 trên NBC.

Thí sinh Archie Charles Williams.

Ngày 22/5, ban tổ chức “America’s Got Talent” đăng tải đoạn video “nhá hàng” cho tập đầu tiên của mùa thi năm 2020, dự kiến lên sóng vào 26/5 tới đây. Đó là phần dự thi của thí sinh Archie Charles Williams (SN 1960) – cựu tù nhân Mỹ.

Màn trình diễn của Williams nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng, không chỉ bởi giọng hát mà còn về câu chuyện cuộc đời ngang trái.

Ở phần giới thiệu, Williams cho biết, đã dành hơn 36 năm cuộc đời trong tù cho một tội ác mà ông không phạm phải. Theo đó, ông bị buộc tội hiếp dâm và đâm chết một phụ nữ tại nhà của nạn nhân ở khu vực Hundred Oaks, thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, Mỹ, vào năm 1983.

Dù thời điểm đó cảnh sát không xác định được dấu vân tay ở hiện trường là của ai hay bằng chứng trực tiếp nào hướng về Williams, thí sinh 60 tuổi này vẫn bị Tòa án bang Louisiana tuyên có tội và bị kết án 80 năm. Ông thụ án tại nhà tù ở Angola mà không có cơ hội tạm tha.

Đến tháng 3/2019, Williams được minh oan và ra tù nhờ sự giúp đỡ của tổ chức giúp đỡ các tù nhân oan sai có tên Innocence Project New Orleans. Bằng công nghệ hiện đại, họ đã chứng minh được dấu vân tay tại hiện trường vụ án là của một kẻ hiếp dâm hàng loạt. Kẻ này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong thời gian Williams thụ án.

Video Archie Charles Williams thể hiện ca khúc Don’t Let The Sun Go Down On Me:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ShgOH1u78XA[/youtube]

Trong buổi thử giọng, Williams thể hiện được tài năng của mình bằng ca khúc kinh điển “Don’t Let the Sun Go Down on Me” của Elton John. Bốn giám khảo của chương trình, kể cả “ông bầu” khó tính Simon Cowell, và khán giả đều rất xúc động, không kìm nén được nước mắt.

Cowell thậm chí sẽ chia sẻ video trên tài khoản Twitter. “Archie, tôi sẽ không bao giờ có thể nghe lại bài hát với cách biểu diễn xúc động như vậy nữa sau khi anh hát. Nó mang một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với tôi. Anh là một người rất, rất can đảm. Đồng thời, anh sở hữu một giọng hát rất tốt. Đây là một buổi thử giọng mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình, Archie”, Cowell trích lại phần nhận xét của mình cho phần thi của Williams.

Archie Charles Williams trong ngày ra tù. Ảnh: The Advocate.

Được biết, buổi thử giọng cho “America’s Got Talent 2020” đã hiện thực hóa giấc mơ của Williams từ rất lâu. Ông kể, là fan trung thành của chương trình tìm kiếm tài năng của đài NBC từ lúc còn bị giam giữ và ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu lớn này.

“Tôi đã xem ‘America’s Got Talent’ trong tù và tưởng tượng mình đang ở đó. Tôi luôn mong muốn được ở trên một sân khấu như thế này, và bây giờ tôi đang ở đây. Cảm ơn Chúa! Tôi biết đây là cơ hội của cả cuộc đời”, Willams trải lòng.

America’s Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ được phát trên kênh NBC, thuộc thương hiệu cùng tên của Simon Cowell. Chương trình năm nay được ghi hình từ tháng 2, bắt đầu phát trên sóng truyền hình từ ngày 26/5. Thí sinh thắng cuộc sẽ nhận 1 triệu USD tiền mặt từ chương trình. Các giám khảo gồm Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum và Sofía Vergara. Danh hài Terry Crews giữ vai trò MC.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều