+
Aa
-
like
comment

Phẫn nộ trước lời khai của hung thủ đạp nam sinh người Việt xuống sông

07/08/2021 06:58

Theo điều tra Cảnh sát Nhật Bản cho biết, ngay cả khi nạn nhân người Việt bị rơi xuống sông, nghi phạm vẫn tiếp tục dùng chai bia ném vào người.

Liên quan đến vụ án người Việt Nam bị người ngoại quốc đánh đập dã man rồi vứt xuống sông Nhật Bản gây rúng động dư luận.

Cảnh sát Osaka đã công khai danh tính của nghi phạm đẩy nam sinh Việt xuống sông Dotonbori ở Minami vào tối 2/8. Theo đó, hắn là Cruz Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Dominica.

Người dùng mạng tinh mắt phát hiện ra đôi giày Alberto từng chụp ở sông Dontobori hồi tháng 9/2020 (trái) giống hệt đôi giày của hung thủ giết nam sinh Việt tối 2/8 (phải). Ảnh: FB.
Người dùng mạng tinh mắt phát hiện ra đôi giày Alberto từng chụp ở sông Dontobori hồi tháng 9/2020 (trái) giống hệt đôi giày của hung thủ giết nam sinh Việt tối 2/8 (phải). Ảnh: FB.

Theo cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản, nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto và nạn nhân T.T.Đ.A có thể lần đầu gặp nhau vào đúng buổi tối xảy ra sự việc. Cả 2 nhận được lời mời mọc của một vài người bạn nên đã cùng tụ tập trên cầu Ebisubashi, ngay cạnh sông Dotonbori để uống rượu, hát hò và nghe nhạc.

Theo cảnh sát, Alberto bị tình nghi chính là người đã đánh đập và giết Trịnh Đức Tú Anh (sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam). Trước đó, Alberto và Tú Anh đã uống rượu cùng nhau gần hiện trường rồi bật nhạc to, dẫn đến xô xát.

Alberto truy đuổi, đánh đập Tú Anh tới tận mép sông, khiến nạn nhân phải bám vào rào chắn. Tuy nhiên, Alberto không ngừng tay, hắn tiếp tục đạp vào mặt và cổ nạn nhân rồi nhảy qua hàng rào, tấn công và đẩy Tú Anh xuống sông. Một số nhân chứng cho biết khi nạn nhân cố ngoi lên, Alberto đã ném chai vào đầu Tú Anh khiến nam sinh Việt đau đớn rồi chìm hẳn.

Alberto – sau khi lạnh lùng gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường, mặc cho nạn nhân chơi vơi dưới dòng nước. Bằng công tác nghiệp vụ và lời khai của các nhân chứng, Cảnh sát tìm thấy Alberto tại một cơ sở lưu trú đơn giản ở Nishinari-ku, Osaka. Ngoài tội danh giết người, hung thủ còn bị tình nghi vi phạm Luật Kiểm soát Nhập cư và Người tị nạn trái phép.

Nghi phạm Alberto sau những ngày giữ quyền im lặng đã có lời khai đầu tiên với cảnh sát

Tiếp tục cập nhật về vụ việc nam thanh niên người Việt bị đánh đập dã man và dìm xuống sông Dotonbori (khu Minami, Osaka) ở Nhật Bản, mới đây sở cảnh sát Osaka đã lấy được lời khai đầu tiên từ nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto.

Cụ thể theo Yahoo News Japan đưa tin, Alberto phủ nhận tội danh cố ý giết người và nói với cảnh sát rằng: “Tôi không hề có ý định giết anh ta.” Trước đó, Alberto đã cương quyết sử dụng quyền im lặng, đòi hỏi phải có sự có mặt của luật sư.

Nghi phạm giết nam sinh Việt ở Nhật là người Dominica

Nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Dominica, đã bị cảnh sát bắt giữ tại một khu lưu trú tạm ở khu Nishinari-ku, tỉnh Osaka, vào ngày 5/8. Tên này không có nghề nghiệp và nơi ở ổn định, còn bị nghi ngờ nhập cư trái phép. Hắn không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát mà chỉ nói rằng muốn gặp luật sư.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Osaka, Nhật Bản cho biết đang phối hợp với cảnh sát địa phương để đòi lại công bằng cho nạn nhân và gia đình. Hiện cảnh sát đang tiếp tục hỏi cung, thu thập thêm chứng cứ để tiến hành các thủ tục tố tụng.

Trước đó vào tối ngày 2/8, một đoạn clip được đăng trực tiếp trên mạng xã hội ghi lại cảnh một thanh niên bị đánh đập dã man rồi đạp xuống sông khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo đoạn clip, thanh niên mặc áo phông tay ngắn dùng tay đánh, đấm vào mặt, vào đầu của thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Lúc này, nạn nhân đang vắt vẻo trên thành cầu trong tư thế nằm ngang, hai tay hai chân cố bám lấy thành cầu để leo lên. Sau đó, thanh niên áo phông tay ngắn cố dùng sức đẩy nạn nhân xuống, thậm chí, dùng chân đạp vào người nạn nhân đến bất tỉnh rồi hất xuống sông.

Toàn bộ hành động dã man này được một số nhân chứng chứng kiến và dùng điện thoại ghi lại. Tuy nhiên, điều đáng phẫn nộ là người quay clip không những không can ngăn, còn đứng theo dõi và bàn luận sự việc, phút cao hứng còn nhẫn tâm nói: “Đúng rồi, đạp xuống”. Cạnh đó là một giọng nữ cũng ra sức cổ vũ…
Ngay sau đó, cảnh sát Osaka xác nhận nạn nhân là một nam thanh niên người Việt (quê ở Hải Phòng), sinh năm 1999. Được biết, T.T.A là con trai duy nhất trong gia đình, nam sinh lên đường du học Nhật Bản từ năm 2019.

Nhóm bạn nhảy nhót, bật nhạc lớn trong không khí vui vẻ trước khi bi kịch xảy ra.

Đài truyền hình MBS của Nhật Bản cũng đã công bố đoạn video ghi lại cảnh nạn nhân đang liên hoan cùng với 3 thanh niên khác. Nhóm bạn nhảy nhót, bật nhạc lớn trong không khí vui vẻ trước khi bi kịch xảy ra.

Ngày 4/8, cảnh sát địa phương đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi. Theo đó, nạn nhân T.T.A có một số vết bầm tím ở đầu và cổ, nguyên nhân tử vong là ngạt nước do đuối nước.

Sau khi Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Osaka tích cực phối hợp với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Cảnh sát Osaka, lúc 16h22, ngày 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về nhân thân nạn nhân như sau:

Nạn nhân là em T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu số C6798205; bị sát hại lúc 20h20, ngày 2/8, tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Osaka city, Chuo district, Shinsaibashisuji 2-4); nạn nhân bị đánh đập và đạp xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Trước đó, TLSQ đã liên hệ với bạn cùng phòng với em T.T. A và bạn này xác nhận cảnh sát đã đến phòng ở thu đồ đạc của em T.T.A để phục vụ điều tra. TLSQ cũng đã liên hệ với người thân của em T.T.A tại Việt Nam để thông báo về vụ việc, động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều