+
Aa
-
like
comment

Nữ tài xế “xe điên” tông hàng loạt người có nồng độ cồn kịch khung

Bảo Trâm - 28/06/2024 14:57

Bà Rịa – Vũng Tàu – UBND TP Vũng Tàu đã chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp nữ tài xế xe ôtô vi phạm nồng độ cồn, tông hàng loạt người và phương tiện vào tối 27.6, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh cho thấy có nồng độ cồn trong người.

Hiện trường vụ nữ tài xế điều khiển ôtô tông hàng loạt người và phương tiện tại Vũng Tàu. Ảnh: NDCC
Hiện trường vụ nữ tài xế điều khiển ôtô tông hàng loạt người và phương tiện tại Vũng Tàu. Ảnh: NDCC

Đo bằng ống thổi lẫn xét nghiệm máu đều kịch khung độ cồn
Theo đó, lần thứ nhất khi kiểm tra bằng máy thổi thì chỉ số nồng độ cồn là 0,385mg/l. Còn lần thứ hai qua lấy máu xét nghiệm thì nồng độ cồn lên tới là 0,503mg/l.

Tài xế xe gây tai nạn Trần Thị Thu Thanh sinh năm 1987, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu.

Trưa 28-6, một lãnh đạo chức năng cho biết hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thu Thanh.

Vì thời gian tạm giữ hình sự được kéo dài ba ngày nên sáng cùng ngày các cơ quan chức năng đã và đang tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.

“Dứt khoát phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong nay mai thôi”, vị lãnh đạo này cho biết.

Vụ tai nạn từ chiếc xe màu trắng đã khiến 7 người là nạn nhân, trong đó có 2 trường hợp tử vong, 2 ca chuyển viện, 2 ca nhập viện khoa ngoại và 1 ca nhẹ xử lý ổn được cho về.

Bi kịch đau buồn khôn tả của ba mẹ con
Đáng buồn nhất là hai trường hợp tử vong là hai mẹ con trên đường đi tập thể dục trở về.

Sáng sớm 28-6, trong căn nhà nhỏ ở hẻm 213 Phạm Hồng Thái, phường 7, TP Vũng Tàu đã có hai chiếc quan tài. Đó là linh cữu hai mẹ con bà Phan Thị Sự (sinh năm 1951) và chị Lê Thị Như Tiên (sinh năm 1981) – nạn nhân vụ tai nạn do xe ‘điên’ gây ra tối 27-6.

Hơn 21h tối 27-6, bà Sự chở con gái đi dạo biển, tập thể dục ở công viên Bãi Trước xong và về nhà.

Đến ngã năm đường Lê Quý Đôn – Nguyễn Văn Trỗi – Bà Triệu – Lê Lai, bà Sự dừng chờ tín hiệu đèn đỏ.

Trong lúc chờ đèn, bất ngờ chiếc ô tô con lao với tốc độ “bàn thờ” phóng từ phía bên kia đường sang. Cú tông mạnh vào ngang hông xe máy của bà Sự.

Hậu quả, cả hai mẹ con ra đi mãi mãi.

Trước khi gây tai nạn làm chết hai mẹ con, xe "điên" đã gây ra nhiều vụ va chạm khác - Ảnh; Đ.H
Trước khi gây tai nạn làm chết hai mẹ con, xe “điên” đã gây ra nhiều vụ va chạm khác – Ảnh; Đ.H

Chị Lê Thị Nhân Tiên (em gái sinh đôi với của Lê Thị Như Tiên) buồn rầu cho biết chị không ngờ nạn nhân vụ tai nạn và cảnh giăng đường phong tỏa mà chị chứng kiến lại là mẹ và chị gái mình.

Chị kể thời điểm sau khi xảy ra tai nạn chị cũng đi trên đường Nguyễn Văn Trỗi về nhà riêng, nhưng gặp đường phong tỏa nên phải đi đường vòng.

Về đến nhà xem báo, đọc các trang mạng chị mới tá hỏa khi thấy biển số xe máy bị tai nạn là của mẹ mình. Tức tốc chạy lên Bệnh viện Vũng Tàu, chị được công an cho xem điện thoại và nhận ra đúng là mẹ và chị gái.

Theo người nhà nạn nhân, trong căn nhà nhỏ ở hẻm 213 Phạm Hồng Thái chỉ có hai mẹ con bà Sự và chị Như Tiên sinh sống.

Việc chở con gái đi dạo biển, tập thể dục hàng đêm là thói quen của bà Sự, vì con gái chạy xe yếu và chưa lập gia đình.

“Mẹ tôi lớn tuổi và chạy xe cẩn thận lắm. Bà có bằng lái xe máy hẳn hoi”, chị Nhân Tiên nức nở nói.

Bảo Trâm

Bài mới
Đọc nhiều