+
Aa
-
like
comment

NÓNG: Thêm 1 nạn nhân bị bắn chết, cướp tài sản ở Củ Chi

Hồng Anh - 30/01/2020 08:24

Có khả năng kẻ xả súng ở sòng bạc làm năm người chết tiếp tụp sát hại người đi đường cướp tài sản.

Thêm 1 nạn nhân bị bắn chết, cướp tài sản ở Củ Chi

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ sáng, người dân phát hiện người đàn ông gục chết trên tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Khi tới kiểm tra thì phát hiện nạn nhân bị trúng đạn, tử vong, tài sản tư trang cá nhân không còn.

Theo một nguồn tin, nạn nhân ban đầu được xác định là Vũ Chí T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức).

Một cán bộ điều tra cho biết: Lúc 0 giờ 3 phút tại tỉnh lộ 15, anh T. điều khiển xa wave đi từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bị một người sử dụng súng bắn chết, cướp xe.

Giám định ở hiện trường cảnh sát thu được vỏ đạn súng quân dụng.

Theo nguồn tin của PV người gây ra vụ giết người cướp tài sản nói trên khả năng là Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi người xả súng ở sới bạc khiến 4 người chết tại chỗ và người trọng thương, tử vong sau đó.

Thêm 1 nạn nhân bị bắn chết, cướp tài sản ở Củ Chi - ảnh 1
Nạn nhân bị trúng đạn, tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) truy lùng gắt gao đối với T. Nhà chức trách cũng thông báo người dân cẩn thận khi phát hiện nghi can này.

Ngoài ra theo thông tin mới nhất, đến 21h ngày 29/1, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành các biện pháp điều tra vụ xả súng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM vào chiều cùng ngày.

Nguồn tin của báo PV cho hay, nạn nhân bị thương nghi do trúng đạn trong vụ xả súng đã không qua khỏi, số người tử vong tính đến hiện tại là 5 người.

Ngày mùng 5 Tết, Tuấn mặc quần short jeans, áo khoác đen, chạy xe Novou đến sới bạc ở khu vực vườn nhãn, cạnh chuồng bò của một hộ dân ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) để sát phạt.

Tuấn đến đây đánh bạc từ sáng, sau khi bị thua số tiền khoảng 300 triệu, Tuấn xin cho chơi ván cuối 20 triệu để gỡ gạc. Tuy nhiên, các con bạc khác không đồng ý mà còn chửi mắng Tuấn. Tức giận, Tuấn đi lấy súng AK có 7 viên đạn, trở lại xả vào đám bạc.

Được biết, Tuấn hiện đang công tác tại phòng tạm giữ tạm giam Công an quận 11 và mang cấp hàm thượng úy. Trước đó, Tuấn được chuyển từ trại giam Chí Hòa sang Công an quận 11. Người này đã có vợ và hai con nhỏ.

Như thông tin đã đưa, khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng, kèm theo tiếng la hét.

Khi chạy đến kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện 4 người nằm chết ở nhiều vị trí khác nhau, trên người có thương tích.

Ban đầu, nguyên nhân được cho là do xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc sát phạt giữa những con bạc.

Bài mới
Đọc nhiều