+
Aa
-
like
comment

Những người hùng không mặc áo choàng giữa đời thực

04/02/2022 08:56

Họ là những người lao động rất đỗi bình thường nhưng những việc làm của họ không phải ai cũng muốn làm và dám làm. Sự xả thân và lòng trắc ẩn và của họ đã toả sáng đúng thời điểm.

Những người hùng không mặc áo choàng giữa đời thực
Hình ảnh những người thợ sơn thả mình xuống giếng sâu để cứu cháu bé 6 tuổi gây xúc động mạnh trong những ngày đầu năm 2022.

Thợ sơn cứu bé rơi giếng sâu

Tai nạn xảy ra vào chiều ngày 12/1 tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Khi 2 thợ sơn là anh Trần Thanh Tuấn và Nguyễn Khắc Thắng được thông báo một đứa trẻ sảy chân rơi xuống giếng sâu 20m, cả hai đã nhanh chóng tìm cách giải cứu. Cụ thể, anh Tuấn đã nhờ người dân về nhà lấy dây cột chặt vào người anh Thắng để anh này đu mình xuống giếng.

Rất may khi xuống đến nơi, bé trai vẫn đang cố bám và ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nếu không bám trụ được nữa là tính mạng cậu bé sẽ gặp nguy hiểm.

Khi lên đến mặt đất, bé trai tỏ rõ vẻ mệt mỏi và hoang mang. Còn anh Thắng thì chia sẻ: “Tình huống lúc đó rất cấp bách, chúng tôi không kịp nghĩ ngợi hay lo lắng gì cho bản thân. Tôi nghĩ cứu một mạng người là điều mình phải làm. Hơn thế, cháu bé bằng tuổi con trai tôi nên tôi rất xót xa và cố gắng hết sức để cứu cháu một cách nhanh nhất”.

Hành động của anh Thắng và anh Tuấn sau khi được báo chí đưa tin đã khiến dư luận vô cùng xúc động và nể phục.

Thợ sửa điều hoà cứu người thoát khỏi đám cháy

Những người hùng không mặc áo choàng giữa đời thực
Anh Trung Văn Nam tin rằng, trong tình huống đó ai cũng sẽ làm như anh. 

Cũng vào trưa ngày 12/1 nhưng tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, một người hùng khác cũng xuất hiện trong một tình huống vô cùng nguy hiểm.

Một ngôi nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội trong khi cháu bé 15 tuổi vẫn còn đang mắc kẹt trên tầng tum. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu Y., anh Trung Văn Nam và Dương Ngọc Vũ đang sửa điều hoà gần đó đã ngay lập tức tìm cách giải cứu.

Lúc này, lửa và khói bao trùm cả tầng 2 và tầng 3. Ban đầu, anh Nam dùng bình xịt mini xịt ở dưới nhưng không thấy hiệu quả. Anh nghĩ ngay đến việc phải leo lên trên. Anh được một số người dân hỗ trợ để trèo lên mái nhà bên cạnh, liền kề với tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà đang cháy.

“Chú ơi cứu cháu với” là câu đầu tiên anh nghe thấy khi trèo lên tầng 3 của ngôi nhà. Anh đã dùng hết sức mình để đạp vào các thanh chắn bằng sắt ở cửa sổ mặc cho sức nóng từ bên trong bốc ra.

Sau khi phá được một mảng cửa, anh khua tay vào bên trong, rất may lại đúng vị trí cháu Y. đang đứng nên đã kéo cháu ra ngoài thành công.

Nhiều người chứng kiến sự việc tại hiện trường đã bày tỏ sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm của anh Nam. Nhưng người đàn ông quê Thanh Hoá cho rằng trong trường hợp đó, ai cũng sẽ làm như mình. Khi được hỏi về khoảnh khắc quyết định liều mình lao vào đám cháy cứu người, anh Nam nói đó là “cảm giác không thể nào tả được”. Khi đó, anh bị thôi thúc bằng bản năng, rằng nhất định phải cứu được cháu bé.

Sau khi bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng, anh cho biết rất vui vì được nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhưng cũng rất “ngại” khi mọi người gọi mình là “người hùng”.

Ghi nhận hành động can đảm của anh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã đến thăm, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho anh tại quê nhà.

Nhân viên nhà hàng cứu người đuối nước

Những người hùng không mặc áo choàng giữa đời thực
Anh Phạm Văn Phó được các đồng nghiệp nhận xét là người chất phác, hiền lành.

Một ngày cuối tháng 2 năm 2021, một nhóm học sinh 9 em rủ nhau ra bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) chơi. Không may, một nam sinh trong nhóm bị sóng biển cuốn trôi.

Anh Phạm Văn Phó, 43 tuổi thấy thế đã lao xuống biển cứu nam sinh này cùng với chị Lê Thị Hồng Tâm – cả hai đều là nhân viên nhà hàng gần đó. Lúc đầu, anh Phó có mặc áo phao nhưng sau khi thấy áo phao khó bơi, anh đã cởi bỏ áo. Không may gặp sóng lớn, cả ba người không trụ nổi. Lực lượng cứu hộ thuộc BQL Khu du lịch Mỹ Khê bơi bộ đến ứng cứu, nhưng chỉ được chị Tâm, còn anh Phó và cháu Khang bị sóng cuốn xa dần.

Ba ngày sau, thi thể anh Phó trôi dạt vào bờ biển cách đó 500m về phía Nam.

Cảm kích trước tinh thần gan dạ và tấm lòng của anh, chính quyền địa phương đã khen thưởng, đồng thời kêu gọi tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho gia đình anh.

Lái xe tải đỡ cháu bé rơi từ tầng cao

Những người hùng không mặc áo choàng giữa đời thực
Nguyễn Ngọc Mạnh mô tả lại động tác đỡ cháu bé rơi từ tầng cao xuống.

Cuối tháng 2/2021, dư luận từng “dậy sóng” về người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh – người đã giơ tay đỡ cháu bé rơi từ tầng 12 một toà chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chiều ngày 28/2, khi phát hiện một cháu bé đang lơ lửng bám vào gờ tường tầng 12 toà chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, anh Mạnh đang chở hàng cho khách ở ngay cạnh đó.

Ngay lập tức, anh chạy lại điểm mà anh ước lượng đứa trẻ có thể sẽ rơi xuống. Trèo lên mái tôn một căn nhà cấp 4, anh giơ tay ra đỡ đúng thời điểm bé gái tuột tay rơi tự do xuống đất.

May mắn, đứa trẻ rơi đúng điểm đón của anh khiến thương tổn giảm đi khá nhiều. Bản thân anh Mạnh cũng bị thương nhẹ khi đỡ cháu bé.

Sau khi cứu được một mạng người, Mạnh lặng lẽ trở về nhà nhưng đêm đó anh bị sốc tâm lý, trằn trọc không ngủ được, ăn gì nôn ra hết.

Người thân của anh cho biết, vốn dĩ sức khoẻ anh không được tốt, nhưng đức tính thương người thì lâu nay không ai lạ. Thậm chí, anh sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp đỡ người khác.

Hành động của anh như một đốm lửa thắp lên niềm tin của cộng đồng về một xã hội vẫn còn nhiều điều tử tế xung quanh chúng ta.

Ghi nhận việc làm của anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã viết thư khen ngợi và biểu dương kịp thời. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng có quyết định tặng bằng khen cho anh. Sau đó, Trung ương Đoàn cũng quyết định trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho người đàn ông sinh năm 1990 này.

Đăng Dương

Bài mới
Đọc nhiều