+
Aa
-
like
comment

Nhà trường lên tiếng vụ “học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan do mẹ không đóng quỹ”

Đông Duy - 27/05/2024 16:31

Sau khi Bộ GD&ĐT xác minh phản ánh “học sinh lớp 1 phải ngồi nhìn lớp ăn liên hoan vì phụ huynh không đóng quỹ”, vừa qua, Hiệu trưởng Trường tiểu học Gia Lương (Hải Dương) đã chia sẻ về việc này.

Học sinh Trường tiểu học Gia Lương (Hải Dương) tham gia một hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức.
Học sinh Trường tiểu học Gia Lương (Hải Dương) tham gia một hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin vì mẹ không đóng tiền quỹ phụ huynh nên con không được ăn giống các bạn trong buổi liên hoan cuối năm.

Vụ việc được xác định xảy ra tại lớp 1C Trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương.

Chiều 27-5, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với bà Phạm Thị Lý – hiệu trưởng Trường tiểu học Gia Lương – để tìm hiểu thông tin. Nói với Tuổi Trẻ Online, bà Lý xác nhận sự việc trên xảy ra tại trường mình.

Hiện nhà trường đang chuẩn bị các thông tin liên quan để báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc về sự việc.

Theo bà Lý, vào ngày 24-5, phụ huynh và cô chủ nhiệm lớp 1C phối hợp tổ chức liên hoan cuối năm cho học sinh của lớp. Trước đó, ban phụ huynh lớp đã thống nhất và thông qua cô chủ nhiệm thông báo lên nhóm của lớp về buổi liên hoan này.

Qua bàn bạc, lớp thống nhất sử dụng tiền quỹ phụ huynh để mua đồ liên hoan. Tuy nhiên, trong tổng 32 học sinh của lớp 1C, có 31 phụ huynh đóng tiền liên hoan cho con, còn học sinh Ng. không được bố mẹ đóng quỹ.

“Ban phụ huynh đã gửi thông báo sẽ mua 31 suất gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích, trị giá 40.000 đồng/suất, và bánh gato, kẹo bánh khác cho buổi liên hoan. Thông báo này các phụ huynh không ý kiến gì, kể cả mẹ cháu Ng.”, bà Lý nói.

Đến chiều 24-5, phụ huynh và cô chủ nhiệm lớp 1C đã tổ chức liên hoan cuối năm cho các con. Theo bà Lý, lúc này em Ng. vẫn được ăn kẹo, bánh và bánh gato trong buổi liên hoan, chỉ không được một suất gà rán riêng như các bạn.

“Giáo viên chủ nhiệm báo cáo lại khi thấy em Ng. không có gà rán, hai bạn khác đã cho Ng. ăn chung”, bà nói thêm.

Được biết bố mẹ em Ng. vẫn đóng quỹ lớp đầy đủ, nhưng lại không đồng ý đóng tiền quỹ phụ huynh. Về câu hỏi tại sao phải đóng quỹ phụ huynh, bà Lý cho biết cuối năm học, tiền quỹ lớp đã gần hết, nên các phụ huynh đã thống nhất đóng quỹ phụ huynh để liên hoan.

Về việc cháu Ng. không có phần gà rán, bà cho rằng đáng ra bộ phận tổ chức nên linh động mua thêm cho một suất cho cháu. Bà nói nhà trường sẽ “yêu cầu cô chủ nhiệm rút kinh nghiệm” sau sự việc.

Trước đó, vào sáng nay, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết họ đang tiến hành rà soát và nắm bắt thông tin liên quan đến sự việc này. Bộ sẽ tiến hành một số biện pháp khoanh vùng để xác định xem sự việc nếu có thật thì xảy ra ở khu vực nào, trường học và lớp học nào.

Đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh rằng, dù thông tin này hiện tại vẫn chưa được xác thực, nhưng vì gây xôn xao và nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, nên Bộ buộc phải vào cuộc. Bộ cam kết sẽ cung cấp thông tin chính thức tới báo chí và dư luận ngay khi có kết quả xác minh cụ thể.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ một bài viết của một phụ huynh trên mạng xã hội. Theo nội dung bài viết, phụ huynh này bức xúc vì con mình – một học sinh lớp 1 – không được tham gia bữa liên hoan cuối năm của lớp chỉ vì mẹ không đóng quỹ hội phụ huynh.

Bài viết cụ thể như sau: “Lớp liên hoan cuối năm trước khi nghỉ hè, 31 bạn trong lớp được ăn còn một mình con chỉ biết nhìn các bạn trong tủi thân. Bức xúc, phụ huynh này đăng trên Facebook với nội dung: ‘Qũy lớp thì tôi đóng chứ quỹ hội tôi không đóng vì đấy là khoản phí không bắt buộc, ai thích thì đóng. Thế mà 31 học sinh trong lớp ăn liên hoan, lại thêm cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn, vậy mà để mình con tôi trơ mắt nhìn mọi người liên hoan trong vui vẻ”.

Đông Duy

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều