+
Aa
-
like
comment

Nhà nghiên cứu nCoV gốc Trung Quốc nghi bị sát hại

06/05/2020 09:46

Bing Liu, 37 tuổi, nhà nghiên cứu được cho là ‘sắp đi đến những phát hiện quan trọng về Covid-19’ chết tại nhà riêng, tại Mỹ, hôm 2/5.

Một giảng viên của Đại học Pittsburgh, Mỹ – đang nghiên cứu về Covid-19 – bị bắn chết hôm 2/5. Cảnh sát ban đầu nhận định, đây có thể là vụ giết người rồi tự tử.

Cảnh sát thị trấn Ross Pittsburgh phát hiện thi thể đầu tiên – Bing Liu, 37 tuổi – giáo sư trợ giảng nghiên cứu – tại nhà với những phát súng vào đầu, cổ, thân và tứ chi.

Bing Liu, 37 tuổi. Ảnh: UNIVERSITY OF PITTSBURGH

Thi thể của người đàn ông thứ hai – được xác định hôm 5/5 bởi Văn phòng Kiểm tra Y tế Hạt Allegheny – là Hao Gu, 46 tuổi. Người này được tìm thấy trong một chiếc ôtô đỗ gần hiện trường phát hiện xác của Bing Liu. Hao Gu tử vong vì một phát súng tự bắn vào đầu, cảnh sát thông tin.

“Hai nạn nhân dường như đã biết nhau từ trước”, cảnh sát địa phương nói.

“Những đầu mối điều tra được phát hiện từ cuối tuần qua đến nay khiến chúng tôi tin rằng, người đàn ông được tìm thấy trong ôtô đã bắn chết Bing Liu tại nhà. Sau đó quay trở lại xe và tự sát”, cảnh sát khu vực nói thêm nhưng không tiết lộ mối quan hệ của hai người trên.

“Bing đã có những phát hiện rất ý nghĩa trong việc tìm hiểu cơ chế lây nhiễm nCoV và cơ sở tế bào các biến chứng của bệnh”, theo một tuyên bố từ khoa Sinh học hệ thống và tính toán của trường Y, nơi Bing làm việc.

Nghiên cứu của Bing đã được công bố rộng rãi và nhận được nhiều tôn vinh vì những đóng góp.

Trước khi làm việc tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Bing lấy bằng cử nhân và tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Đối với với đồng nghiệp, ông là một người “kiên nhẫn, thông minh, cực kỳ trưởng thành, một nhà nghiên cứu và cố vấn xuất sắc”.

Các đồng nghiệp cam kết sẽ hoàn thành nghiên cứu dang dở của Bing.

Minh Phương (Theo People)

Bài mới
Đọc nhiều