+
Aa
-
like
comment

Nhà báo quốc tế mất cả gia đình bởi cuộc không kích vào “vùng an toàn”

Đông Duy - 26/10/2023 12:02

Toàn bộ thành viên gia đình của Wael al-Dahdouh, nhà báo Al Jazeera ở Dải Gaza, thiệt mạng sau khi trại tị nạn ở “vùng an toàn” trúng không kích Israel.

Nhà báo Wael al-Dahdouh ôm xác con tại bệnh viện al-Aqsa, Dải Gaza, ngày 25/10.
Nhà báo Wael al-Dahdouh ôm xác con tại bệnh viện al-Aqsa, Dải Gaza, ngày 25/10.

Wael al-Dahdouh, trưởng văn phòng đại diện của Al Jazeera ở Dải Gaza, mất đi vợ, con trai, con gái và cháu trai sau khi trại tị nạn Nuseirat, nơi gia đình tạm lánh, trúng không kích của Israel ngày 25/10.

Cơ quan y tế của lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza cho hay 21 người khác thiệt mạng trong đòn không kích này. Video của Al Jazeera cho thấy ông al-Dahdouh bật khóc khi nhìn thấy thi thể các thành viên gia đình mình trong nhà xác bệnh viện al-Aqsa ở Deir al-Balah.

Sau khi quân đội Israel phát lệnh sơ tán, yêu cầu 1,1 triệu dân rời khỏi miền bắc Dải Gaza để sơ tán về phía nam, gia đình ông al-Dahdouh đã đến trại tị nạn Nuseirat ở miền trung lánh nạn.

Trại tị nạn này được thành lập từ năm 1948 để tiếp nhận những người Palestine phải rời bỏ quê hương dưới áp lực của Israel. Hiện nay, khoảng 85.000 người tị nạn đang sống chen chúc trong diện tích 0,68 km² của trại tị nạn này.

“Nơi trú ẩn của họ ở trại Nuseirat, miền trung Gaza, bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động tấn công dân thường vô tội ở Gaza, dẫn đến thảm kịch cho gia đình nhà báo al-Dahdouh và vô số gia đình khác”, Al Jazeera cho biết trong một tuyên bố.

25/10 là ngày thứ hai liên tiếp Dải Gaza ghi nhận hơn 700 người chết, nâng số người thiệt mạng ở dải đất từ khi xung đột nổ ra lên hơn 6.500.

“Những gì xảy ra rất rõ ràng. Đây là những đòn tấn công nhắm vào trẻ em, phụ nữ và dân thường. Thật đáng buồn, đây là ‘khu an toàn’ mà quân đội Israel đã nhắc đến khi yêu cầu người dân sơ tán”, ông al-Dahdouh nói từ bệnh viện. Quân đội Israel chưa bình luận về cuộc không kích vào trại tị nạn Nuseirat.

Đối với một phóng viên chiến trường, hiểm nguy là một phần của cuộc sống của họ. Nhưng thật khó có thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà nhà báo al-Dahdouh phải gánh chịu, ông chấp nhận những đe dọa tới tính mạng của mình, mà không ngờ rằng nó lại ập đến với chính người thân, những người lẽ ra phải được an toàn, được bảo vệ…

Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc không kích tàn nhẫn vào “vùng an toàn” mà chính chính quyền Israel đã chỉ định?

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều