+
Aa
-
like
comment

Người phụ nữ quay clip, kêu cứu bé gái bị rơi từ tầng 12 là ai?

01/03/2021 16:31

Vốn là người quay clip nhưng chính chị cũng không dám xem lại lần thứ 2: “Cứ nhớ lại giây phút ấy tôi lại rùng mình và chảy nước mắt, rất nghẹn lời. Đế giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể quay được đoạn clip đó”.

Liên quan đến vụ việc bé gái rơi từ tầng 12 xuống đất, chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, huấn luận viên dinh dưỡng) chính là người đã trực tiếp sự việc và là chủ nhân của đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng. Hiện, chị sinh sống tại tòa chung cư đối diện 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Chị Nguyễn Thị Huế – người phụ nữ với “chất giọng thép” kêu cứu cháu bé 3 tuổi

Chia sẻ với phóng viên, chị cho hay: “Hôm đó, khoảng 16h30, khi nhìn ra bên ngoài và vô tình phát hiện sự việc thì thời điểm đó, em bé đã chới với ngoài ban công rồi. Từ tầng của tôi đi xuống dưới rất xa nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó la hét thật lớn để gây sự chú ý để có ai ở gần hoặc đứng phía dưới có thể thấy và cứu em bé”.

Được biết, vì tính chất công việc nên chị có thói quen cầm điện thoại. Chiều qua, chị đã vô tình quay được cảnh em bé gặp nguy hiểm. Việc chị Huế hô hoán đã gây sự chú ý, kéo theo nhiều người khác cùng tòa giúp sức. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh – người trèo rào, leo lên mái tôn chụp được em bé chia sẻ rằng chính những tiếng la hét, kêu cứu của mọi người đã khiến anh chú ý và lập tức lao ra ứng cứu.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh – người hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 12

Thấy em bé rơi xuống, chị Huế ngay lập tức chạy xuống đất. Đến nơi, chị nhẹ lòng khi biết cháu bé đã được đi bệnh viện điều trị. Biết được có thanh niên lao ra kịp thời cứu được em bé, chị rất mừng. “Tôi rất biết ơn chàng thanh niên đó, cậu ấy rất nhanh trí, có tâm và quả cảm. Nếu không có cậu ấy, em bé có thể nguy hiểm đến tính mạng”.

Vốn là người quay clip nhưng chính chị cũng không dám xem lại lần thứ 2: “Cứ nhớ lại giây phút ấy tôi lại rùng mình và chảy nước mắt, rất nghẹn lời. Đế giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể quay được đoạn clip đó”.

Biết tin sức khỏe của cháu bé tạm ổn định, người đàn ông dũng cảm bị bong gân, chị Huế nghẹn ngào. “Tôi rất mừng là em bé không bị nguy hiểm đến tính mạng, và rất vui vì anh thanh niên đã xuất hiện kịp thời, đỡ được em bé. Cảm ơn anh thanh niên rất nhiều”.

Sống trong khu chung cư lại có thêm con nhỏ, chị Huế cho biết bản thân chị cũng rút ra được bài học xương máu cho bản thân: “Ngay từ ngày về chung cư, tôi đã làm phải làm hàng rào bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, kể cả trẻ em khác đến chơi. Tôi nghĩ các phụ huynh có con nhỏ ở chung cư phải luôn luôn cảnh giác và lắp lưới an toàn dù nhà mình ko có trẻ nhỏ”.

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều