+
Aa
-
like
comment

Người miền Trung gượng dậy sau lũ

25/10/2020 10:31

Nước lũ rút, người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tất bật dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, đồ đạc còn sót lại.

Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là một trong 6 xã chịu thiệt hại nặng trong lũ với 11/12 thôn bị lụt, hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà nằm bên đường liên xã bị xói lở.
Các công nhân Cục quản lý dường bộ II thay nhau đi đóng cọc, chăng dây để cảnh báo người dân không nên lại gần khu vực bị lở đường.
Tại chợ xã Cẩm Duệ, bùn đất đọng lớp dày trong khuôn viên, các tiểu thương mang xẻng và xe đẩy ra dọn dẹp để chợ sớm hoạt động.
Trời hửng nắng, bà Nguyễn Thị Liệu, 60 tuổi, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đem tivi, tủ lạnh, quạt hơi nước… đưa ra ngoài sân phơi. “Toàn đồ đắt tiền, nhưng giờ không biết lấy đâu chi phí để sửa, vì còn phải lo nhiều việc khác”, bà nói.
Căn nhà vách đất của bà Liệu trống hơ trống hoác khi lũ quét qua. Bà kể, chồng mất sớm, con trai đi làm xa, hôm lũ về bà và con dâu chỉ kịp bưng vội ba bao lúa đưa lên cao rồi sang nhà hàng xóm trú, còn lại 5 tạ lúa vừa thu hoạch bị nước nhấn chìm.
Chị Nguyễn Thị Tình, 36 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà đứng trong phòng khách, xung quanh ngổn ngang nhiều bì lúa và thùng sắt. Trước lũ, chị kịp di dời 3 tấn lúa lên chạn, khi lũ rút, do nhà chật, chị đành phải để lúa ở giữa phòng để chờ nắng lên phơi, đề phòng nước mưa dột bị mốc.
Nước lũ vừa rút, ông Nguyễn Trí Năm (57 tuổi), ngụ xã Lam Thuỷ, huyện Hải Lăng, Quảng Trị tranh thủ phơi lúa trong nhà. “Đợt lũ rồi, nước ngập sâu nhất 1,5 m, gia đình tôi thiệt hại gần 400 kg lúa vừa gặt được ba tuần. Lúa bị ngâm nước 12 ngày đã mọc mầm, dài 2 cm”, ông Năm nói, trong lúc cào thóc ẩm. Toàn bộ số thóc cũng là nguồn lương thực nuôi cả gia đình ông Năm tới tháng 4 năm sau.
Tại “rốn lũ” Lệ Thuỷ, Quảng Bình, dọc đường dẫn vào thị trấn Kiến Giang có hàng chục cửa hàng sửa chữa xe máy làm việc suốt đêm hai ngày nay. Chủ một tiệm xe cho biết mỗi ngày thợ sửa gần 50 chiếc, chủ yếu là “thay dầu, lọc gió, đường ống dẫn xăng và bugi” do xe bị ngâm nước lâu ngày.
Chiều 24/10, trong khuôn viên trường mầm non Hoa hồng, hơn chục cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 và hơn 20 giáo viên trường tất bật dọn rửa đồ dùng vui chơi, học tập và các lớp học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết những ngày qua trường bị ngập nước hơn 2 m, toàn bộ đồ dùng của trường bị phủ bùn đặc. “Dự kiến một tuần nữa, trường mới có thể ổn định để đón học sinh”, cô Tú nói.

Giáo viên và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 cùng hợp sức đẩy bùn đất bám trên sân trường.
Ngồi trước nhà, bà Cúc (áo kẻ), chủ một tiệm tạp hoá ở thị trấn Kiến Giang cùng người thân, hàng xóm dọn rửa từng đồ đạc bám bùn sau lũ. “Cửa hàng nhiều đồ quá, tôi phải nhờ anh em và hàng xóm dọn nhưng cả ngày vẫn chưa xong”, bà Cúc nói.
Chiều tối, ông Lã Văn Thoảng (70 tuổi), chủ đại lý phân phối chăn nệm và đồ gia dụng ở thị trấn Kiến Giang đứng ngồi không yên bên đống hàng hoá bị hư hỏng sau lũ. Ông Thoảng cho biết mưa lũ khiến gia đình thiệt hại gần 2 tỷ đồng. “Phải mất hơn 1 tháng nữa mới ổn định được công việc vì nhiều mặt hàng bị ngâm bùn nước lâu, cần thời gian lọc hoặc rửa nếu còn dùng được. Trước tới giờ, chưa bao giờ tôi thấy trận lụt nào ngập sâu đến vậy. Giờ còn lo cơn bão mới đang vào”, chủ cửa hàng nói.

Thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ ngày 6/10 đến sáng 24/10, mưa lũ đã làm 123 người chết, tăng 4 người so với hôm qua; 19 người mất tích trong đó bao gồm 13 người bị sạt lở đất vui lấp ở thủy điện Rào Trăng 3.

Đức Hùng – Ngọc Thành/VNE

Từ khóa:
Bài mới
Đọc nhiều