+
Aa
-
like
comment

Người đàn ông kể khoảnh khắc vớt được thi thể nam sinh mất tích khiến người nhà bùi ngùi

15/02/2022 11:21

Người đàn ông vớt được thi thể nam sinh viên trên sông Sài Gòn cho hay, khi vớt vào bờ, ba lô của nạn nhân vẫn còn nguyên giấy tờ tùy thân và một ít tiền.Video: Người đàn ông kể khoảnh khắc khi vớt được thi thể nam sinh viên mất tích khi đi nhập học

Ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM, tên thường gọi là Ba Chúc) cho biết, chính ông là người đưa thi thể nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) vào bờ.

Theo ông Ba Chúc, khi vớt lên thi thể vẫn còn đeo ba lô, áo khoác ngoài màu đen, quần màu đen.

Khi công an tới kiểm tra thi thể có phát hiện giấy tờ, CMND, thẻ BHYT đúng tên người đã mất tích và có một khoản tiền tầm trên dưới 1 triệu đồng.

Ông Ba Chúc kể, tối 14/2, người thân của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) tìm đến nhà ông để nhờ giúp tìm thi thể trên sông đoạn gần cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh), vì người này nghe ngóng được thông tin có thi thể trôi trên đoạn sông này.

Tuy nhiên, khi người thân của Nghĩa và ông Ba Chúc tới nơi thì một vài người dân ở gần đây nói: “Hình như phường 25 (quận Bình Thạnh) đã vớt thi thể rồi”.

“Tôi liền nói với người thân của em ấy, đi hỏi xem có phải họ đã vớt được thi thể nào không. Khoảng 2 tiếng sau người này gọi điện báo rằng, “không tìm thấy thi thể nào chú Ba ạ!”, ông Ba Chúc kể.

Ông Nguyễn Văn Chúc.

Sau khi nhận thông tin, ông Ba Chúc hẹn người thân của em Nghĩa sáng mai (tức sáng 15/2) qua nhà ông để cùng đi tìm tiếp.

Theo lời ông Ba Chúc, sáng 15/2, khi đang nấu nước để uống, có người đi qua khu vực ông sống và thông tin phát hiện một thi thể ở trên sông Sài Gòn.

Sau khi dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ dưới đoạn gần chân cầu đường sắt Bình Lợi mới, ông Ba Chúc đã liên lạc qua điện thoại với người thân của em Nghĩa.

“Khi đó, họ lên kiểm tra và nói… “giống lắm rồi chú à”. Người nhà xác nhận về giấy tờ, chứng minh thư… là đúng với người bị mất tích đang đi tìm”, ông Ba Chúc kể lại.

Sau đó, ông và người thân của nam sinh viên liên lạc với công an trình báo sự việc.

Lực lượng chức năng lấy lời khai người nhà Nghĩa tại hiện trường sáng 15-2 – Ảnh: MINH HÒA

Ngày 14/2, gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) cho biết đã gửi đơn đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM trình báo việc mất liên lạc với Nghĩa khi em này trên đường từ quê vào TP.HCM làm thủ tục nhập học.

Bà Trần Thị Ty (mẹ của Nghĩa) cho biết, khoảng 12h ngày 11/2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu BKS: 77B-024.57 từ Bình Định vào TP.HCM.

Xe khách đến Bến xe Miền Đông (TP.HCM) khoảng 4h45 – 5h ngày 12/2. Lúc này, người thân tại TP.HCM liên lạc đón Nghĩa nhưng không được. Nam sinh viên mất tích từ đó đến nay.

Khi vào TP.HCM, Nghĩa mang một balo, một vali, áo khoác, nón, quần tây… tất cả màu đen. Khi xe khách đến Bến xe Miền Đông, gia đình đã nhờ trích xuất camera cũng không thấy Nghĩa.

Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đóng trên địa bàn TP Thủ Đức.

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều