+
Aa
-
like
comment

Ngoại trưởng Mỹ: Điều quân tới vùng Vịnh để ‘răn đe’

23/09/2019 07:17

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ muốn tránh chiến tranh với Iran và việc điều thêm quân tới vùng Vịnh là nhằm mục đích “răn đe và phòng vệ”.

“Nhiệm vụ là tránh chiến tranh. Như những gì bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper tuyên bố ngày 20-9, chúng tôi đang triển khai thêm quân tại khu vực này với mục đích răn đe và phòng vệ” – ông Pompeo cho biết.

Phát biểu với đài Fox News ngày 22-9, ông Pompeo nói rằng ông tự tin là tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hành động cần thiết nếu các biện pháp răn đe như thế này không mang lại hiệu quả và các lãnh đạo của Iran cũng hiểu rõ điều này.

“Nếu sự răn đe lại thất bại, tôi tự tin là tổng thống Trump sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết” – ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ: Điều quân tới vùng Vịnh để răn đe - Ảnh 1.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trước cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao Trung Á bên lề Đại hội đồng LHQ tại New York ngày 22-9 – Ảnh: REUTERS

Trước đó ngày 20-9, bộ trưởng Quốc phòng Esper cho biết nước này sẽ triển khai thêm quân tới vùng Vịnh theo đề nghị của Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo ông Esper, vụ Iran tấn công máy bay không người lái của Mỹ vào tháng 6 sau khi Tehran bắt giữ tàu chở dầu của Anh cùng với vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu của Saudi “đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực”.

Theo Reuters, Mỹ và Saudi đã đổ lỗi cho Iran trong vụ tấn công các nhà máy lọc dầu tại Saudi, ảnh hưởng đến gần nửa sản lượng dầu mỏ của nước này.

Washington cũng ban hành nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Iran, bao gồm ngân hàng trung ương Iran.

Trong khi đó, Iran phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công các cơ sở lọc dầu Saudi. Phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ cùng các đồng minh gia tăng đáng kể từ tháng 5-2018 khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5 1 gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức.

ANH THƯ/Tuổi Trẻ

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều