+
Aa
-
like
comment

Nghẹt thở cuộc vây bắt và tiêu diệt Tuấn “Khỉ” ngay trong đêm

14/02/2020 09:41

Sau 15 ngày truy lùng gắt gao, tưởng rằng Tuấn “Khỉ” đã bỏ trốn thành công, thế nhưng đến ngày 13/2, một nguồn tin thông báo hắn đang trốn tại 1 căn nhà ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, giáp ranh với huyện Hóc Môn. Lập tức hàng chục cảnh sát đặc nhiệm được điều động, bí mật áp sát ở cự ly gần và tiêu diệt khi tên tội phạm hung hãn chống trả bằng súng AK.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ phong tỏa nhiều tuyến đường tại khu vực này. Căn nhà nơi Tuấn “khỉ” ẩn nấp nằm trên khu đất rộng, có nhiều nhà dân xung quanh, để đảm bảo an toàn, các tổ trinh sát bí mật di dời những hộ dân tại khu vực này ra ngoài an toàn sau đó cử lực lượng tiếp cận khống chế Tuấn “khỉ”. Phát hiện mình bị vây bắt, Tuấn “khỉ” đã nổ súng chống trả, các tổ công tác được lệnh tiêu diệt Tuấn “khỉ”.

Nhiều tiếng súng nổ ra giữa 2 bên, tổ công tác đặc biệt đã bắn hạ tiêu diệt được Tuấn “khỉ”. Khám xét căn nhà nơi Tuấn “khỉ” ẩn náu phát hiện khẩu AK bên cạnh Tuấn “khỉ” vẫn còn nhiều đạn. Người dân tại khu vực giáp ranh giữa Củ Chi và Hóc Môn khi hay tin vây bắt Tuấn “khỉ” đã kéo nhau ra đường theo dõi, các tuyến đường được phong tỏa nhưng bất chấp nguy hiểm, người dân hiếu kỳ vẫn đứng ken chặt khu vực này.

Hai xe thiết giáp được bố trí trong cuộc vây bắt Tuấn “Khỉ”.

Tại hiện trường, lúc 0h30 ngày 14/2, các xe không thể lưu thông qua ngã 3 đường Đỗ Văn Dậy. Người dân cho biết vài giờ trước, lực lượng cảnh sát cơ động đã dựng ở đây nhiều chốt chặn để vây bắt Tuấn.

Đến khoảng 0h45, cảnh sát vẫn phong tỏa tỉnh lộ 15 đoạn gần giao lộ Võ Văn Bích (huyện Củ Chi), rất đông người dân có mặt theo dõi vụ việc. Cảnh sát đã yêu cầu người dân tụ tập ở hiện trường giải tán.

Gần 1h sáng, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tập trung và phong toả 1 cây xăng trên đường Đỗ Văn Dậy.

Đến hơn 2h, hiện trường vẫn còn rất đông cảnh sát và người dân hiếu kì. Một xe cứu thương được cảnh sát điều đến hiện trường Tuấn gây án ở ấp 5 xã Tân Thạnh Đông.

Đến sáng 14-2, hiện trường nơi phát hiện và tiêu diệt Tuấn “khỉ” vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra.

Quá trình vây bắt, lực lượng cảnh sát luôn trong tu thế sẵn sàng hành động.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 29/1, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B trên đường số 212 (thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Quốc Tuấn về nhà mang súng AK báng xếp quay lại bắn nhiều phát làm bốn người chết tại hiện trường và một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Tuấn lấy xe SH của một nạn nhân tẩu thoát. Khi đến địa bàn ấp Thạnh An (xã Trung An), Tuấn bỏ lại xe SH để chiếm đoạt xe Nouvo màu đỏ đen biển số 59Y2-301.98 của chị V.T.B.V tẩu thoát.

Tiếp sau đó, khoảng 0h15, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) với 7 vết đạn khi anh Tâm đang chạy trên tỉnh lộ 15 và cướp xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12 của anh Tâm.

Công an TP HCM phát lệnh truy nã Tuấn về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hàng trăm cảnh sát TP HCM, Bộ Công an phối hợp tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh và nhiều tỉnh thành truy lùng ráo riết Tuấn suốt gần 2 tuần qua.

TH

Bài mới
Đọc nhiều