+
Aa
-
like
comment

‘Ngày ngày mặt trời đi qua trên Lăng, thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ’

02/09/2019 11:51

Hàng nghìn người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước xếp hàng dài thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Hàng nghìn người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước xếp hàng dài thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Tối 1/9, lá Quốc kỳ không được hạ xuống như mọi khi, mà tung bay xuyên đêm chào đón Ngày Độc lập. Sáng 2/9, Lễ chào cờ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, với sự tham dự của đông đảo đồng bào đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.
5h45 sáng, tiếng loa phát thanh vang tại Quảng trường, báo hiệu lễ chào cờ bắt đầu. Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lá Quân kỳ Quyết thắng dẫn đầu, kế đến là đội tiêu binh đi đều bước.
Những người con dân tộc thiểu số tề tựu trước Quảng trường Ba Đình lịch sử. Các chị chia sẻ, năm nào vào dịp đặc biệt này đều dành thời gian xuống Thủ đô viếng Bác.
Một gia đình ở Điện Biên chia sẻ: “Hàng năm chúng tôi đều xuống Hà Nội viếng Bác. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây từ 5 giờ sáng, viếng Bác xong, gia đình sẽ đi tham quan một vài điểm tại Thủ đô trong Ngày Tết Độc lập”
Sau nghi lễ chào cờ, người dân xếp hàng thắp nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Người dân xếp hàng dài từ đầu phố Ngọc Hà đến gần Công viên Bách Thảo.
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Bác.
Dòng người nối dài trước Lăng của Người.
Trong đó có cả những người nước ngoài.
Các em nhỏ mặc áo in hình cờ Tổ quốc rạng rỡ cùng cha mẹ đi thăm lăng Bác.
Nhiều cựu chiến binh nhân dịp này cũng tụ hội ôn lại những kỷ niệm xưa.

(Theo Lê Phú/ Báo Tin tức)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều