+
Aa
-
like
comment

Nga tung đòn chưa từng có, tấn công “nhóm tinh hoa” Ukraine – Tổng thống Zelensky chao đảo

Thảo Nguyên - 18/06/2025 15:54

Theo tờ MK (Nga) ngày 18/6, sau một thời gian tạm ngưng, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã nối lại các chiến dịch tấn công và thực hiện một trong những đợt không kích mạnh nhất nhằm vào thủ đô Kiev kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Nga nhắm vào những mục tiêu vốn được xem là “ngoài giới hạn”, cho thấy Moscow đang bắt đầu thay đổi chiến lược – không còn duy trì các “giới hạn đỏ” như trước.

Nga vừa tấn công vào ký túc xá của Đại học Hàng không Quốc gia Ukraine, nơi đào tạo các sĩ quan trẻ – lực lượng được xem như “nhóm tinh hoa” trong hệ thống quân sự Ukraine. Ảnh: TST

Theo MK, một vụ nổ lớn xảy ra tại kho đạn ngoài trời ở quận Darnytskyi khiến khu vực này bị ảnh hưởng kéo dài đến tận trưa. Đồng thời, sân bay Zhuliany – nơi được triển khai các hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp – cũng trở thành mục tiêu bị tập kích.

Đáng chú ý, ký túc xá của Đại học Hàng không Quốc gia Ukraine đã bị trúng đạn. Thiếu tướng Nga, phi công quân sự danh dự Vladimir Popov cho biết, trước đây những mục tiêu như vậy từng được Moscow “tránh né” vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, lần này cuộc tấn công được thực hiện có chủ đích – đúng thời điểm nhà trường đang tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sĩ quan trẻ, được xem là “lực lượng tinh hoa” trong hệ thống quân sự của Ukraine.

MK nhận định động thái này cho thấy Nga không chỉ gia tăng cường độ tấn công mà còn thay đổi tiêu chí lựa chọn mục tiêu – đánh dấu một bước chuyển chiến lược rõ rệt trong gần 3 năm xung đột.

Đợt không kích rạng sáng 17/6 nhắm vào hàng loạt mục tiêu quân sự tại Kiev, với khoảng 16 máy bay không người lái “Geran” (tên Nga gọi dòng Shahed) phá hủy một kho lớn chứa đạn NATO – cũng tại khu vực Darnytskyi.

Ngoài ra, sân bay Zhuliany – nơi có các trung tâm sửa chữa, hậu cần và tiếp nhận khí tài phương Tây – cũng bị tấn công hai lần. Đầu tiên là bằng drone Geran, sau đó bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal. Ký túc xá Đại học Hàng không tiếp tục là một trong những mục tiêu bị trúng đạn.

Các cuộc tấn công cũng được ghi nhận tại Odessa, Kharkov, Sumy, Zhytomyr, Cherkasy, Chernihiv, Poltava, Dnipro và Mykolaiv.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tìm cách tấn công lãnh thổ Nga bằng UAV cảm tử. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 198 drone Ukraine trên bầu trời các vùng Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronezh, Tver, Lipetsk, Oryol, Tambov, Tula và cả khu vực Moskva.

Theo ông Popov, đợt tạm dừng tấn công trước đó nhiều khả năng xuất phát từ kỳ vọng về tiến trình đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, việc này đã đổ vỡ do “lỗi của chính quyền ông Zelensky”.

Vì sao đánh vào Kiev và ký túc xá của trường sĩ quan?

“Trước đây, Nga hiếm khi không kích Kiev, dù có thể làm điều đó thường xuyên hơn. Những mục tiêu lần này đều là khu vực trung chuyển vũ khí phương Tây hoặc nơi diễn ra sửa chữa, bảo trì” – ông Popov giải thích. “Sân bay Zhuliany có các cơ sở hậu cần, nhà máy sửa chữa – nơi đáng để phá hủy”.

Ông nhận định, những linh kiện bị phá hủy có thể là thiết bị điện tử, vi mạch – những thứ vừa đắt đỏ, vừa khan hiếm, lại nhẹ nhưng cồng kềnh. Việc phá hủy kho và cơ sở nhỏ này là để ngăn chặn hoạt động máy bay không người lái (UAV) đang gia tăng của phía Ukraine.

Ông Popov lưu ý rằng, Ukraine đang triển khai UAV không chỉ từ mặt trận, mà còn từ các vùng bên trong lãnh thổ Nga. “Với chỉ 100 USD, các đặc vụ tình báo Ukraine sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ – vậy tại sao Nga không tấn công khi có thể?”.

Đề cập tới đối tượng có mặt trong ký túc xá bị tấn công, ông Popov cho rằng, đó là nơi ở của đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên – những người đang đào tạo thế hệ sĩ quan kỹ thuật và chiến thuật mới cho quân đội Ukraine.

“Việc tấn công diễn ra đúng dịp họ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nên đây chính là lúc loại bỏ thành phần nhân lực tương lai mà chúng ta không cần thấy trên tiền tuyến” – ông Popov nói – “Có thể họ (Ukraine) sẽ tuyên bố khoảng 50 người bị thương, 20 người thiệt mạng. Nhưng trên thực tế, con số có thể cao hơn nhiều.”

Theo vị chuyên gia, Nga đang thay đổi chiến lược tấn công. Suốt gần 3 năm qua, Moscow “gần như không tấn công các cơ sở đào tạo sĩ quan cấp cao, mà chỉ tấn công các trung tâm huấn luyện tân binh như thao trường Yavoriv, hay gần đây là trại huấn luyện tạm thời cho lính động viên ở các hướng Kursk, Sumy và Kharkov”.

“Điều này cho thấy quân đội Nga đã bắt đầu nhắm vào các lực lượng sẽ sớm ra tiền tuyến của Ukraine” – ông Popov lưu ý.

Không dừng lại ở đó, Nga tiếp tục mở rộng quy mô tấn công với một đòn đánh được cho là mạnh nhất kể từ đầu chiến dịch, tập trung vào các mục tiêu quân sự trọng yếu tại thủ đô Kiev.

Hơn 440 UAV và 32 tên lửa được phóng vào lãnh thổ Ukraine, gây ra nhiều vụ nổ dây chuyền tại kho đạn và hỏa hoạn lớn khắp thành phố. Thông tin đã được Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky xác nhận.

Theo tờ MK (Nga), đợt tập kích đã đánh trúng một hầm chỉ huy được cho là nơi trú ẩn của các sĩ quan phương Tây, nằm trong số 7 cơ sở chính phủ tuyệt mật tại Ukraine.

“Không loại trừ khả năng đây cũng là hầm ngầm dành riêng cho Tổng thống Zelensky. Một số sĩ quan cấp cao của quân đội Ukraine và Anh đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công này” – Mk cho hay.

Bên cạnh đó, hàng loạt tên lửa và UAV đã nhắm thẳng vào các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó có hệ thống phòng không Patriot tại Odessa, nhà máy vô tuyến, sân bay, và ký túc xá của Đại học Hàng không Quốc gia Ukraine.

Riêng tại Kiev, phía Nga xác nhận đã sử dụng tổ hợp vũ khí hiện đại như máy bay không người lái Geran (Shahed), tên lửa Kalibr, Kinzhal và Iskander-M, gây thiệt hại nghiêm trọng ở quận Darnytskyi – nơi nhiều kho đạn và bệ phóng đặt ngoài trời đã phát nổ từ đêm đến tận trưa hôm sau.

NASA ghi nhận hình ảnh vệ tinh cho thấy các đám cháy lớn tại phía đông và tây Kiev, trong khi người dân địa phương mô tả trên mạng xã hội rằng “không khí đặc quánh khói đen, rất khó thở”.

Một số tên lửa bị phòng không Ukraine đánh chệch hướng đã gây hư hại cho cả khu dân cư gần khu vực bị tấn công.

Trong bối cảnh quốc tế dồn sự chú ý vào tình hình căng thẳng tại Trung Đông, giới chuyên gia cho rằng ông Zelensky đang mất dần vị trí trung tâm trong dư luận phương Tây, và chính điều đó khiến ông gia tăng các hoạt động quân sự nhằm thu hút sự quan tâm trở lại.

Một số nhà quan sát tại Ukraine cho biết tâm lý người dân ở các khu vực phía nam và đông nước này cũng đang chuyển biến, khi đòn không kích của Nga được nhiều người mô tả là “mang tính cảnh cáo, dứt khoát” và “không còn giới hạn đỏ”.

Trong khi đó, áp lực đối nội đối với Tổng thống Zelensky cũng tăng vọt, khi hậu quả nhân đạo của cuộc chiến ngày càng lộ rõ và khó kiểm soát, đặc biệt là sau hành động trao trả hàng loạt thi thể binh sĩ Ukraine từ phía Nga.

Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang trong trạng thái “sốc lớn” sau khi Nga trao trả hơn 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Azarov cho rằng việc phải tổ chức tang lễ đồng thời cho hàng nghìn quân nhân đã khiến chính quyền Kiev rơi vào thế bị động và tâm lý bất ổn.

“Tổ chức cùng lúc lễ an táng cho 6.000 thi thể rõ ràng sẽ gây hiệu ứng tiêu cực về tinh thần trong dân chúng. Hãy thử tưởng tượng – tại hơn 100 thành phố cùng lúc diễn ra những đám tang tập thể như vậy… Đó là một cú đánh cực mạnh về hình ảnh và tâm lý đối với ông Zelensky” – ông Azarov nhận định.

Theo ông Azarov, một trong những lý do khiến phía Ukraine trì hoãn nhiều ngày trong việc tiếp nhận thi thể là vì chính quyền của ông Zelensky không đủ năng lực tổ chức hậu cần tập trung. Ông mô tả tình trạng trong bộ máy chính quyền hiện nay là “hỗn loạn và thiếu điều phối nghiêm trọng”.

Ông cũng nhắc đến một lời châm biếm đang lan truyền trong các cộng đồng mạng Ukraine:

“Ukraine là quốc gia duy nhất trên thế giới mà không thể rời đi khi còn sống và không thể trở về khi đã chết”.

Ông nhấn mạnh một yếu tố khác có thể lý giải sự chần chừ của chính quyền Kiev – đó là ngân sách nhà nước không đủ khả năng chi trả tiền bồi thường cho thân nhân các binh sĩ đã hy sinh.

Theo ông, các khoản chi vài nghìn USD từng được công bố hồi đầu chiến dịch quân sự chỉ là “mồi nhử” nhằm thu hút người dân nhập ngũ.

Thực tế, theo quy định, gia đình quân nhân phải chờ tới 2 năm mới có thể nhận được tiền bồi thường, và trong thời gian đó chính quyền có thể thay đổi, dễ dẫn đến việc không ai chịu trách nhiệm thực thi các cam kết trước đó.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều