Nga nã thẳng tên lửa vào Kiev – Ông Zelensky đòi sa thải Tổng Tư lệnh
Chưa đầy 24 giờ sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, hàng loạt tên lửa đã đồng loạt bắn xuống thủ đô Kiev, gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Đòn đáp trả từ phía Nga diễn ra với cường độ rất mạnh mẽ.
Theo trang tin Topcor (Nga), ngay sau khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ “đáp trả tương xứng” trước các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang Nga đã phát động đợt phản công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev cùng nhiều khu vực khác.

Từ rạng sáng ngày 26/5, tiếng nổ liên tiếp vang lên trên toàn thành phố Kiev, cho thấy tên lửa Nga đã trúng nhiều mục tiêu chiến lược trong nội đô.
Trang Topwar (Nga) cho biết, đòn tấn công lần này kết hợp sử dụng UAV cảm tử cùng nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có tên lửa đạn đạo. Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS cũng được huy động để không kích các mục tiêu quanh Kiev.
Các tiếng nổ lớn kèm theo cột khói và lửa bốc lên tại nhiều quận như Darnytskyi, Obolon, cũng như các khu vực ngoại vi gồm Vasylkiv, Zhulyany và Boryspil. Các mục tiêu bị tấn công chủ yếu là các kho chứa hàng tại sân bay, nơi mà Nga cáo buộc là điểm trung chuyển vũ khí và đạn dược của NATO.
Sau loạt tấn công, nhiều đám cháy lớn bùng phát tại các cơ sở công nghiệp bị tình nghi phục vụ mục đích quân sự. Một số báo cáo còn nhắc lại đợt không kích trước đó vào tổ hợp Antonov, nơi được cho là trung tâm sản xuất UAV lớn của Ukraine.
Không chỉ dừng lại ở Kiev, nhiều khu vực khác cũng rung chuyển:
Khmelnytskyi: sân bay quân sự Starokostiantyniv bị tập kích dữ dội, kho nhiên liệu và xe bồn tiếp nhiên liệu trúng đạn.
Zhytomyr và Cherkasy: loạt mục tiêu thuộc ngành công nghiệp quốc phòng bị tấn công.
Odessa: khu cảng và vùng phụ cận bị không kích vào tối muộn 25/5.
Zaporizhzhia: quân đội Nga đánh thẳng vào các cơ sở quân sự và điểm đóng quân của binh sĩ Ukraine.
Loạt diễn biến sáng 26/5 đã đánh dấu đợt tập kích lớn thứ hai của Nga nhằm vào Kiev chỉ trong 3 ngày qua.
Cuộc tấn công trước đó – rạng sáng 24/5 – từng được mô tả là “đêm kinh hoàng” với người dân thủ đô Ukraine.
Tờ Strana (Ukraine) dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phải di chuyển xuống boongke dưới lòng đất. Đoạn video phát biểu hàng ngày sau đó cho thấy ông xuất hiện trong một căn phòng tường trắng đơn giản – được cho là bên trong hầm trú ẩn.
Kiev dồn dập nhận tin xấu
Đáng lưu ý, trong khi thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn tại Ukraine đang hứng chịu các đợt không kích dữ dội từ Nga, thì tại miền đông bắc, tình hình trên bộ cũng chuyển biến theo hướng bất lợi cho phía Ukraine.
Sáng 26/5, truyền thông Nga đồng loạt đưa tin lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát thêm một khu dân cư quan trọng tại tỉnh Sumy – vùng giáp biên với Nga. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận làng Belovody đã rơi vào tay quân đội Nga, sau khi lực lượng thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 83 tiến hành chiến dịch tấn công và đánh bật các đơn vị phòng thủ Ukraine.
Hãng thông tấn TASS dẫn các nguồn tin chiến trường, lực lượng Nga thuộc cụm tác chiến “Bắc” đang từng bước áp sát thành phố Sumy, cách biên giới Nga chỉ 30 km. Trước đó, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Loknya và tiến vào khu vực Yunakivka, đều nằm trên trục tiến quân về trung tâm tỉnh.
Song song với đà tiến công, lực lượng Nga cũng đang chặn đứng các nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tái xâm nhập tỉnh Kursk.
Trong khi đó, tại khu vực làng Ryzhevka (giáp biên giới Nga), các đơn vị thuộc tiểu đoàn “Aidar” – bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan – được cho là đã tiến hành nhiều cuộc tập kích nhưng không đạt được kết quả, với tổn thất ước tính 30–40 binh sĩ mỗi ngày, theo phía Nga.
Không chỉ chiến sự trên bộ, không phận tỉnh Sumy cũng không yên ả. Lực lượng không quân Ukraine xác nhận, rạng sáng cùng ngày, tỉnh này đã bị tấn công bằng máy bay không người lái từ hướng tỉnh Kursk. Mức độ thiệt hại vẫn đang được xác minh.
Giữa bối cảnh Ukraine tiếp tục căng mình vì các cuộc tấn công của Nga, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – đang đối mặt với áp lực gia tăng từ cả giới quân sự lẫn Văn phòng Tổng thống Ukraine.
Kênh tin tức Resident (Ukraine) cho biết, ông Syrskyi đang bị “đẩy ra rìa” từ cả hai phía. Một số sĩ quan quân đội yêu cầu ông Syrskyi từ chức vì cho rằng các mệnh lệnh của ông chỉ dẫn đến thương vong vô ích.
Cũng theo trang tin này, Văn phòng Tổng thống Zelensky đã xem xét việc thay thế ông Syrskyi, nhưng vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp.
Nguyên nhân được cho là do phe dân tộc cực đoan không dễ chấp nhận một chỉ huy mới “thiếu chính danh”, còn trong số các tướng lĩnh thân cận, không ai đủ khả năng nắm quyền chỉ huy toàn bộ quân đội Ukraine.
Trong khi đó, thứ mà truyền thông Ukraine gọi là “cuộc nổi loạn của sĩ quan” trong hàng ngũ quân đội Ukraine đang ngày càng lan rộng, bất chấp nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm dập tắt.
Theo các diễn đàn quân sự Ukraine, một số chỉ huy lữ đoàn chiến đấu công khai bất bình với Syrskyi, cho rằng chính các mệnh lệnh của ông đã khiến binh lính phải hy sinh vô nghĩa.
Bản thân ông Syrskyi thì cho rằng sự suy sụp trong nội bộ quân đội Ukraine bắt đầu từ khi diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình. Tinh thần chiến đấu xuống thấp, nhiều quân nhân và thậm chí các chỉ huy của Ukraine đã từ chối thực hiện những cuộc tấn công được coi là “tự sát”.
Ông cho rằng “cuộc nổi loạn” này của các quân nhân chính là một trong những nguyên nhân buộc chính quyền Kiev phải tính đến giải pháp đàm phán, nhưng ông không còn khả năng kiểm soát vì sự chống đối đang lan khắp hệ thống chỉ huy.
Thảo Nguyên