+
Aa
-
like
comment

Nam công nhân qua đời, cơ thể được chuyển đi khắp 3 miền để cứu người

04/12/2020 05:21

Nam công nhân cầu đường N.H.Q., 30 tuổi, sống tại TP. Vũng Tàu không may bị tai nạn giao thông và không thể qua khỏi.

Các bác sĩ cúi đầu mặc niệm người hiến tạng chết não, trước khi phẫu thuật nhận và ghép tạng.

Dù đang rất đau buồn, nhưng bà Phạm Thị Mai – mẹ anh, đã bàn bạc với gia đình xin hiến tạng con với nghĩa cử cao đẹp cứu người, giúp đời.

“Khi tôi nói ra ý nguyện này, mọi người trong gia đình đều ủng hộ. Tất cả đều muốn vừa giữ lại một phần thân thể của Q., vừa để Q. tiếp tục được ‘sống’ và cứu những người bệnh đang chờ ghép tạng. Chúng tôi chỉ có mong sẽ tìm được người nhận phù hợp để được “gửi” phần thân thể của con trong cơ thể của họ”.

2 thận được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tim được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế và gan ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Rất nhanh chóng, các ca ghép được thực hiện ngay trong đêm 2/12. Đến sáng 3/12, các bệnh nhân được ghép đều hồi tỉnh, rút nội khí quản và có thể tự thở. Sự sống của Q đã cạn, nhưng anh đã cứu được rất nhiều người, giúp họ bắt đầu cuộc đời mới bằng trái tim, quả thận khỏe mạnh của mình.

Hiến tạng thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, mong xã hội có cái nhìn công tâm hơn về vấn đề này.

T.H

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều