+
Aa
-
like
comment

Một cách nhìn khác về bức ảnh của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

05/01/2021 15:09

Mấy hôm nay, trên một số trang mạng xã hội lại đăng lại tấm ảnh của ông Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với những lời thóa mạ không thương tiếc vì khi đưa cơm cho Mẹ VNAH lại dùng một tay… 

Bộ trưởng nâng 2 tay mời Bà mẹ Việt Nam anh hùng dùng cơm.

Tấm ảnh chụp tại buổi tiếp 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tối 23/7 tại Hà Nội, được đăng trên báo Dân Trí. Nếu chỉ nhìn lọt thỏm mỗi bức ảnh dễ hiểu vì sao nhiều người phản ứng không đồng tình. Nhưng nhiều bức hình liền sau đó và nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy trong tình huống này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung một tay cầm muôi (muỗng), một tay đặt bát cơm trước mặt bà mẹ VNAH đang ngồi, hai tay để trước bụng (các mẹ trong mâm cũng ngồi tương tự như thế). Như vậy, tình huống này có thể xảy ra như sau…

Trong khi các mẹ ngồi chờ bữa ăn chính thức bắt đầu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lấy cơm để trước mặt từng mẹ trong mâm cơm rồi sau đó sẽ chắp tay mời tất cả các mẹ xơi cơm. Như vậy, nói Bộ trưởng Dung đưa cơm một tay là không đúng với bản chất vụ việc. Thứ nữa, có hai tay, một tay cầm muỗng còn tay kia cầm bát nên việc dùng một tay đặt cơm trước mặt mẹ cũng là bình thường. Xin hãy bình tâm suy nghĩ hoặc nhớ lại, những khi ăn cơm, ta ngồi đầu nồi, lúc xới cơm đưa cho bố, mẹ, ông, bà… có khi nào đó ta cũng chỉ đưa một tay không nhỉ? Trong cuộc đời này, nhiều khi nên nhìn nhau bằng cái nhìn khác có lẽ sẽ hay hơn…

Theo FB Tư Nguyên

Bài mới
Đọc nhiều