+
Aa
-
like
comment

Mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may khẩu trang hỗ trợ chống dịch Covid-19

Thành Nhân - 23/03/2020 10:59

“Thấy chị em bên khu phố làm thì cũng muốn góp chút sức rứa đó. Xưa giờ vậy, tui thấy giúp được chi thì giúp. Họ đang cần mà mình sẵn cái tâm thì càng làm càng vui ấy mà!”.

Hình ảnh Mẹ Ngô Thị Quyết ngồi cặm cụi may khẩu trang vải bên chiếc máy khâu cũ

Mới đây, một tài khoản Facebook có tên P. Hoa chia sẻ hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (95 tuổi, ở Phường 5, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) ngồi cặm cụi may từng chiếc khẩu trang đã khiến nhiều người chú ý. Được biết những chiếc khẩu trang này được Mẹ may để phát miễn phí cho bà con, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Báo chí  dẫn lại bài viết kèm hình ảnh của tài khoản Facebook nói trên miêu tả “Nước mắt cứ lăn dài trên má chúng tôi khi ngắm nhìn Mẹ lướt đều vòng quay chiếc kim máy khâu cũ kỹ để cho ra đời từng chiếc khẩu trang vải tinh tươm, tươi mới… như lời Mẹ bảo: “Mẹ muốn góp chút gì đó cho công việc phòng chống dịch Covid, chứ mẹ già rồi không giúp được gì hơn…”.”

Mẹ hiền ơi, Mẹ giúp được chúng con, được đất nước mình nhiều lắm. Những chiếc khẩu trang được mẹ lụi cụi, tần tảo đo may bằng đôi tay gầy guộc, nhăn nheo vì tuổi tác già nua thật sự làm ấm lòng những người dân và các cấp chính quyền, đoàn thể đang từng ngày lo toan chống dịch.

Những chiếc khẩu trang mang thương hiệu “made in Mẹ Quýt”

Chưa kể nhiều vết sẹo chiến tranh của kẻ thù trong lao tù Côn Đảo thời kháng chiến cứu nước vẫn còn chưa lành theo năm tháng… mà vẫn không làm Mẹ nề hà, vẫn ngồi vững vàng bên chiếc máy khâu với vòng quay đường kim đều đặn…”

Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt: ‘Tui thấy giúp được chi thì giúp thôi’ - Ảnh 1.
Bị thương khi tham gia cách mạng khiến mắt trái cụ Quýt nay mù hẳn – Ảnh: CÔNG TRIỆU

‘Tui thấy giúp được chi thì giúp thôi’

Với chất giọng Huế nhè nhẹ, vừa nói, mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (95 tuổi) vừa đưa tay mò mẫm từng đường kim mũi chỉ trên chiếc khẩu trang vải đang may dở.

Cụ Ngô Thị Quýt là nhân vật chính câu chuyện được chia sẻ về một Mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi tham gia may khẩu trang hỗ trợ phòng dịch COVID-19 từ tài khoản Facebook có tên Hoa Phương. Câu chuyện đang nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Để đến được nhà cụ Quýt, chúng tôi phải nhờ đến sự chỉ dẫn của anh Trần Quốc Dũng (một cán bộ phường 5, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Đó là một ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Khương An.

Giữa trưa nắng, chiếc máy may bàn đạp chân làm nơi bầu bạn tuổi già với người cựu chiến sĩ như cụ Quýt. Theo lời cụ, việc bị thương khi tham gia cách mạng khiến mắt trái của cụ hiện mù hẳn, còn mắt phải thì đã yếu dần vì tuổi cao. Bù lại, ở tuổi 95, cụ vẫn luôn giữ được cho mình độ minh mẫn cao cùng đôi tay khéo léo.

Mắt đui mắt mù vậy chứ may còn tốt lắm. Mắt mình mờ thì mình rờ bằng tay, mò mò là ra liền. Không được đẹp như mấy o trẻ may thôi chứ kinh nghiệm chắc gì hơn được mình.

Mẹ Ngô Thị Quýt tại Lễ đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2015. Nguồn: Infonet

Được biết, năm 2015 cụ Quýt được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng khi cả chồng và con đều là những liệt sĩ hi sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1947 đến 1966.

Theo lời kể của anh Võ Quang Thủy (36 tuổi, một trong năm người con trai của chồng sau cụ Quýt), việc may khẩu trang đã được cụ thực hiện trong hơn 3 ngày qua. Hiện tuổi già nhưng mọi công đoạn để làm nên một chiếc khẩu trang hai lớp như gom vải thừa từ các tiệm may, đến cắt tạo dáng, đi chỉ, làm dây đeo… cụ Quýt đều có thể làm tốt.

“Thấy mấy cô bên tổ bàn nhau may khẩu trang phát cho ai cần trong đợt dịch này thế là bà cũng ngỏ ý may phụ. Ba hôm nay là thấy cứ đi cắt, đi may suốt vậy đó” – anh Thủy nói.

Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt: ‘Tui thấy giúp được chi thì giúp thôi’ - Ảnh 4.
Cụ Quýt cùng con trai của mình – Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngoài may khẩu trang trong đợt này, suốt 21 năm qua, cụ Quýt vẫn đều đặn hằng ngày may chăn mền tặng các vùng khó khăn. Số chăn mền do tự tay cụ Quýt may tặng miễn phí cho các chương trình thiện nguyện khắp cả nước trong ngần ấy năm là không thể đếm xuể.

Thấy má tuổi cao nên nhiều khi cũng khuyên thôi đừng làm nữa mà bà không chịu. Cứ hễ nói là lại bảo “mẹ chỉ muốn góp chút gì đó cho Tổ quốc khi còn sức khỏe, chứ mai mốt già hơn…” nên con cháu chả ai ngăn được.

Anh Võ Quang Thủy

Cứ như thế, với tấm lòng của mình, những tấm chăn dù được gom ghép từ hàng trăm mẩu vải hay những chiếc khẩu trang được cắt từ những mảnh vải thừa cứ thế thành hình rồi được cụ Quýt chuyền đến tay những ai cần nó mà chẳng cần nhận thứ gì. Với cụ, được sống khỏe, được giúp ích cho mọi người là một điều hạnh phúc.

Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt: ‘Tui thấy giúp được chi thì giúp thôi’ - Ảnh 6.
Tấm chăn được một tay cụ Quýt may nên từ nhiều mảnh vải thừa xin ở các hàng may – Ảnh: CÔNG TRIỆU
Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt: ‘Tui thấy giúp được chi thì giúp thôi’ - Ảnh 7.
Niềm vui của cụ là được góp chút sức mình vào công việc chung – Ảnh: CÔNG TRIỆU
Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt: ‘Tui thấy giúp được chi thì giúp thôi’ - Ảnh 8.
Cụ Quýt cạnh di ảnh của chồng và con mình – Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều