+
Aa
-
like
comment

Mẹ con cô giáo cãi nhau trước khi xảy ra án mạng

10/07/2021 14:12

Hàng xóm của mẹ con cô giáo T. nói họ nghe tiếng 2 nạn nhân cãi nhau, có thể liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT của con trai.

Sau vụ án mạng khiến bà L.T.T. (49 tuổi, giáo viên ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và H.V.H. (18 tuổi, con trai bà T.) tử vong tại nhà riêng, những người hàng xóm của nạn nhân chia sẻ họ rất sốc khi nhận được tin dữ.

Khám nghiệm hiện trường tại nhà riêng ở đường số 6, thôn Quảng Thành 1, cơ quan chức năng nhận định có thể H. đã đâm mẹ tử vong rồi tự sát.

Công an thu được con dao nhọn trên gối nạn nhân H., gần vết cắt trên cổ nam học sinh. Phía trên đầu và bên hông H. vương vãi nhiều tập sách, vở lớp 12. Những vật dụng này đều dính máu.

Theo hàng xóm, bà T. là giáo viên Trường tiểu học Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Còn H. là học sinh trường THPT Nguyễn Du ở thị trấn Ngãi Giao cùng huyện. H. vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hàng ngày, bà T. sống rất hòa thuận với bà con lối xóm, không có xích mích với ai. Gia đình nạn nhân cũng rất hạnh phúc. Do đó, khi nhận được hung tin bà T. chết tại nhà riêng nghi bị giết, ai cũng bất ngờ và đau lòng.

Me con co giao bi giet anh 1
Hiện trường án mạng tại ngôi nhà mặt đường ở thôn Quảng Thành 1. Ảnh: K.Q.

Một nữ hàng xóm kể tối 9/7, chị nghe tiếng mẹ con cô giáo T. cãi nhau, có thể liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp của H. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ đó là chuyện bình thường nên không ai quan tâm.

Một hàng xóm khác cho biết sáng cùng ngày, ông nghe tiếng gọi của cháu bé con bà T. Khi chạy sang nhà nữ giáo viên, nhân chứng thấy cảnh tượng rất đau lòng. Lúc đó, người mẹ nằm sấp trên vũng máu, cạnh tủ lạnh. Còn người con trai nằm ngửa trên giường cạnh con dao, người đầy máu.

Nhân chứng khác chia sẻ trước đây, gia đình bà T. có ý định sang Mỹ để định cư cùng với anh em bên nhà chồng. Do dịch bệnh Covid-19, họ chưa xuất cảnh thì xảy ra án mạng.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Đình Biên (Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du) thông tin H. học rất chăm ngoan, 3 năm liền là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, thái độ học tập chăm chỉ. Trong suốt thời gian ôn thi trước kỳ thi tốt nghiệp, H. rất siêng đến lớp và dự học đầy đủ, không vắng buổi nào tới ngày 3/7.

Thầy Biên cho biết, điểm trung bình cuối năm lớp 12 của H. đạt 8.6, được danh hiệu học sinh giỏi. Em nổi trội nhất ở các môn tự nhiên, nhất là Toán, Lý, Hóa điểm rất cao.

Những ngày đi thi em vẫn đi thi bình thường, thực hiện đúng quy chế và không có biểu hiện gì bất thường. Thầy Biên chia sẻ: “Em rất ngoan, tuy nhiên bạn bè trong lớp và giáo viên chủ nhiệm nhận xét em khá thụ động. Giáo viên cũng từng mời phụ huynh của H. để mong gia đình quan tâm tới em hơn, nhắc nhở em tham gia tích cực hơn các hoạt động của trường và lớp nhưng phụ huynh bảo tính của H. vốn trầm tính rồi!”

Cũng theo nhà trường, bạn bè và thầy cô có xác nhận H. bị nghiện game online.

Nhà trường cũng thông tin, ngày mai sẽ xuống nhà gia đình H. để hỏi thăm và chia buồn, còn nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin, hơn 8h ngày 10/7, người con út của cô giáo T. phát hiện bà này nằm úp mặt xuống nền gạch, bất động bên vũng máu. Khi đi đến giường ngủ của H.V.H., nhân chứng tiếp tục thấy anh trai đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, bà T. có 3 con. Con trai lớn học đại học năm 2 ở TP.HCM. H. là con trai thứ và vừa thi tốt nghiệp THPT. Còn con trai út đang học lớp 3. Thời điểm 2 mẹ con tử vong, chồng bà T. đi làm ca đêm.

Me con co giao bi giet anh 2
Nơi xảy ra án cách TP Vũng Tàu gần 10 km. Ảnh: Google Maps.

Khoa Quý

Bài mới
Đọc nhiều