+
Aa
-
like
comment

Lời khai của nghi phạm sát hại cô gái bán rau trong chợ đầu mối Thủ Đức

Bích Vân - 02/10/2023 14:18

Qua đấu tranh, bà Dung khai do mâu thuẫn tiền bạc nên ra tay sát hại người phụ nữ 26 tuổi ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, (TP Thủ Đức, TPHCM).

Camera ghi cảnh chị T bị người phụ nữ mặc áo khoác màu trắng sát hại. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 2/10, Công an TP Thủ Đức đang tạm giữ Nguyễn Thị Dung (39 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An), làm nghề buôn bán rau trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức).

Thời điểm bị bắt giữ, bước đầu bà Dung khai nhận có mâu thuẫn tiền bạc với chị T nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Theo đó, trưa 30/9, chị T điều khiển xe máy chở bà Dung vào bãi xe trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nói chuyện rồi xảy ra cãi vã. Được một lúc, chị T chuẩn bị lên xe máy rời đi thì bị bà Dung ôm giằng lại khiến cả hai người ngã xuống đất. Bà D lấy hung khí tấn công liên tiếp vào người chị T khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Gây án xong, nghi phạm lấy điện thoại, vàng trang sức và 15 triệu đồng của chị T rồi lên xe máy rời đi. Diễn biến toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ít phút sau, người dân phát hiện chị T nằm dưới đất, trên người có vết thương nên hô hoán, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Khoảng 2 giờ sau, bà Dung bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn nhà ở phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức).

Sau khi giết nạn nhân ở chợ đầu mối Thủ Đức, Dung mặc bộ đồ dính máu về nhà cùng con dao gây án. Chồng Dung sau đó đem bộ đồ đi đốt, không may bị bỏng ở chân.

Tại cơ quan công an, Dung khai sau khi gây án, vẫn điềm tĩnh từ hiện trường trở về nơi ở tại phường Hiệp Bình Phước. Trên người Dung vẫn mặc bộ đồ màu đen dính đầy máu và mang theo tang vật là con dao.

Qua trích xuất camera an ninh, công an đã truy xét, bắt giữ nghi phạm

Chồng Dung thấy Dung đang cầm dao nhọn nên nói “dao gì mà nhọn dữ vậy, bà đâm chắc người ta chỉ có chết”. Dung trả lời “giờ người ta chết sống thế nào em chưa có biết nữa”.

Dung không nhớ đã đâm nạn nhân bao nhiêu nhát và không dám nhìn lại hình của nạn nhân. Sau khi biết vợ mình gây án, người chồng đã mang bộ đồ dính máu đi tẩm xăng đốt, trong lúc đốt không may bị bỏng ở chân. Còn Dung thì tắm rửa để sạch máu dính trên người.

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 30-9, chị T. làm nghề bán rau củ trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đi cùng xe máy với Dung vào bãi xe sau chợ đầu mối, phường Tam Bình, TP Thủ Đức đứng nói chuyện. Tại đây, Dung bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người ra đâm chị T. nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Trong lúc Dung rút dao đâm nạn nhân và giằng co, có một người đàn ông đứng gần chứng kiến nhưng sau đó bỏ đi.

Sau đó, Dung lấy điện thoại, một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng, một bộ lắc bằng kim loại màu vàng, một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và một ví tiền chứa khoảng 15 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe máy rời đi.

Người dân sau đó phát hiện vụ việc, đưa chị Trang đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong lúc 13 giờ ngày 30.9.

Nhận tin báo về vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức, Công an TP.Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc truy xét, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung khi đang ở tại căn nhà trên địa bàn P.Hiệp Bình Phước.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Bích Vân

Bài mới
Đọc nhiều