+
Aa
-
like
comment

Lời khai của nghi phạm chém người phụ nữ chở con nhỏ trên đường

16/01/2020 11:00

Tại cơ quan công an, nghi phạm La Đình Hợi khai do mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên hai người gọi điện hẹn gặp nhau nói chuyện. Tuy nhiên, khi vừa gặp chị H., Hợi đã ra tay chém trọng thương người phụ nữ này.

Sáng 16-1, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh – Trưởng Công an TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) cho biết tại cơ quan công an, nghi phạm La Đình Hợi, người chém chị T.T.H. (trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công) trên cầu Cứng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm chém người phụ nữ chở con nhỏ trên đường do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.
Nghi phạm La Đình Hợi tại cơ quan công an – Ảnh:Công an cung cấp

Theo đó nghi phạm Hợi khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên ngày 13-1, chị H. gọi điện hẹn gặp Hợi để nói chuyện. Tuy nhiên, trước lúc đi Hợi đã đi mua một con dao phay.

Ngay khi gặp chị H. tại cầu Cứng (thuộc TP Sông Công, TP Thái Nguyên), Hợi đã dùng dao chém chị H. nhiều nhát khiến cổ tay phải của nạn nhân gần đứt rời, cụt 4 ngón tay cùng nhiều vết thương khác ở vùng mặt, đầu.

Được biết, trước đây Hợi và chị H. là đồng nghiệp làm cùng công ty.

Trước đó, sáng 13-1, chị H. (trú tại xã Bình Sơn, TP Sông Công) đi xe máy chở con gái mới 15 tháng tuổi đến cầu Cứng (thuộc địa bàn TP Sông Công) thì bất ngờ bị Hợi chặn đường, ép xe ngã ra đường.

Sau đó, Hợi đã rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị H. Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người qua đường tại khu vực trên nhưng do La Đình Hợi quá hung hãn nên không ai dám lại gần.

Sau khi chém chị H., Hợi đã vứt dao xuống sông rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, chị H. được người dân trong khu vực khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Được biết, chị H. đã qua cơn nguy kịch sau khi trải qua 14 giờ trong phòng mổ tại Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội).

DANH TRỌNG/TT

Bài mới
Đọc nhiều