+
Aa
-
like
comment

Lạnh người lời khai của người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông

17/02/2022 12:04

Quá tức giận trước việc không nghe máy và cơn ghen bộc phát, Viên nảy sinh ý định giết con để trả thù vợ nên bồng từ nhà ngoại đến cầu Ông Hiển ném xuống sông.

Liên quan đến vụ án “cha ném con xuống sông” gây chấn động dư luận, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), xác nhận đã bàn giao nghi can Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, Núi Thành) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo pháp luật.

Đại tá Tiến cho biết Viên đang bị điều tra về hành vi giết người. Trưa 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải Viên đến hiện trường vụ án là cầu Ông Hiển thuộc bến đò Tam Hải để thực nghiệm hiện trường.

Cơ quan điều tra dẫn Viên đến nơi xảy ra vụ án để thực nghiệm hiện trường.

Đây là vị trí mà Viên đã nhẫn tâm ném con gái mình là cháu Trần Lê Yến V (SN 2017) xuống sông Trường Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho hay tại trụ sở công an, Viên đã khai nhận hành vi của mình. Viên khai rằng y gọi điện cho vợ đang ở TP HCM nhưng vợ không nghe máy. Viên lập tức ghen tuông, nghi vợ ngoại tình.

Quá tức giận trước việc không nghe máy và cơn ghen bộc phát, Viên nảy sinh ý định giết con gái để trả thù. Viên đi từ nhà mình ở thôn Đông Tuần đến nhà vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ.

Viên thực nghiệm lại khoảng khắc ném con gái 5 tuổi xuống sông.

Đón con gái từ tay mẹ vợ, Viên bồng bé đi xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó.

Ngồi thất thần cạnh thi thể của đứa cháu nội xấu số của mình, bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tâm sự, đến bây giờ bà vẫn không tin những gì vừa chứng kiến là sự thật.

Theo bà Vân, Trần Văn Viên (SN 1992) là con trai cả của mình, bản thân bà cũng li dị chồng nên 1 mình nuôi 3 người con. Dù là con cả trong nhà nhưng Viên không tu chí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay đập phá đồ đạc trong nhà.

Chân dung Trần Văn Viên.

Năm 2015, Viên kết hôn với chị Lê Thị Ty Na (SN 1992), người cùng thôn. Tuy nhiên, vì ghen tuông, nghĩ vợ ngoại tình nên Viên thường mắng chửi, đánh vợ khiến chị Na phải bỏ vào Sài Gòn để làm công nhân may hơn 1 năm nay.

Đến khoảng 20h tối qua (16/2), bà đang ở nhà thì thấy con trai mình lủi thủi đi về, vừa tới hiên nhà thì Viên nói: “Tôi vừa ném con xuống sông rồi”.

Nghĩ là con mình say rượu nên nói tầm bậy, bà gặng hỏi thì Viên khẳng định đã bế cháu V. ra khu cầu để ném xuống sông.

Hiểu bản tính “nóng nảy” của con mình nên bà Vân hốt hoảng hô hào người dân chạy ra sông để check camera thì “chết ngất” khi thấy hình ảnh con trai mình vừa ném cháu nội xuống sông một cách “máu lạnh”.

“Nó làm ngư dân đi đánh cá, mới về nhà được 3 ngày nay. Nó quậy phá có tiếng, cứ say rượu là đập phá hết đồ đạc trong nhà nhưng nó vẫn yêu thương con gái lắm. Tôi không ngờ vì ghen tuông mà nó lại nhẫn tâm vứt con mình xuống sông như vậy”, bà Vân nghẹn ngào.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/2, camera ghi lại toàn bộ cảnh Viên mang con gái là cháu V. mới 5 tuổi ra bờ sông và ném xuống.

Sau đó, hàng trăm người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm cháu bé xuyên đêm.

Đến khoảng 0h15 ngày 17/2, thi thể cháu V được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Hồng Anh  

Bài mới
Đọc nhiều