+
Aa
-
like
comment

Làm gì có chuyện kiếm tiền mà dễ thế?

06/12/2020 06:10

Nhiều người cứ mơ “ngồi mát ăn bát vàng”, không làm cũng có hưởng, đã đầu tư là thu lợi lớn… chứ cá nhân tôi, nghe chào lãi suất đến mấy chục phần trăm thôi,đã thấy “sởn hết gai ốc” lên rồi!

Làm gì có chuyện kiếm tiền mà dễ thế? - 1

Theo dự kiến, ngày 21/12 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên Kết Việt. Phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày, kể cả ngày nghỉ.

Đây thực sự là một phiên tòa rất đáng chờ đợi, không chỉ bởi quy mô cực kỳ “khủng” của nó mà điều quan trọng là từ phiên tòa này sẽ phơi bày ra cả một “thị trường lừa đảo” vô cùng sôi động với những mánh khóe tinh vi mà đích đến chính là “túi tiền” người dân, có thể là tôi, là độc giả, là bất kỳ ai.

6.053 bị hại đã được triệu tập trước khi mở phiên sơ thẩm để tham gia tố tụng cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. TAND TP Hà Nội dự kiến phải dựng rạp ngoài trời, lắp đặt màn hình để tạo điều kiện cho các bị hại theo dõi phiên xét xử.

Thế nhưng số bị hại – nôm na là những người “bị lừa”, không chỉ dừng ở con số hàng “nghìn” như trên mà là hàng “vạn”. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có hơn 68.000 bị hại trên cả nước đã rơi vào “bẫy đa cấp” này, số tiền lừa đảo hơn 1.100 tỷ đồng.

Có người chẹp miệng: “Nhiều người dính bẫy lừa đảo thế? Đến hàng vạn người mắc lừa, sao mà nhẹ dạ cả tin đến vậy?”.

Cũng có người cho rằng “tại anh tại ả, tại cả đôi bên, chứ anh không tham thì sao lại bị lừa?”.

Tôi nghĩ những lời cảm thán, xót xa xen lẫn cả trách móc ấy phần nào đều có lý!

Nếu như các nạn nhân không cả tin vào những lời có cánh, lóa mắt trước vẻ hào nhoáng và hứa hẹn lợi nhuận kếch sù, liệu rằng kẻ lừa đảo có cơ hội mà “moi tiền” nạn nhân?

Trong cáo trạng có nêu: “Các bị cáo sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo khách hàng bỏ tiền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao như chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối; một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…”.

Làm gì có chuyện kinh doanh mà dễ dàng như vậy? Kinh doanh kiểu gì mà không cần hàng hóa? Dấu hiệu lừa đảo quá rõ còn gì ?! Nếu không bởi bị lòng tham che mắt thì ai dễ tin vào thứ kế hoạch kinh doanh vô lý, viển vông như vậy?

Đáng sợ là những chiêu trò lừa đảo, kích thích lòng tham không dừng lại mà biến hóa khôn lường, nào đa cấp tài chính, rồi đa cấp tiền ảo… Phải chăng bởi lòng tham vẫn luôn hiện hữu?

Mới đây, Bộ Công Thương tiếp tục đưa ra cảnh báo đối với người dân phải tránh xa những sàn đầu tư đa cấp như Liber, hay Liber Forex… Liber Forex đã thu hút được rất nhiều người tham gia đầu tư đồng tiền ảo có tên Libfx do sàn này tự phát hành với nhiều gói đầu tư từ 500 – 50.000 USD, lãi suất rất cao tới 192%/năm.

Bản thân người viết cũng đã được trải nghiệm những chiêu lôi kéo, dụ dỗ vào một số sàn tương tự: Đại ý là vốn ít, lợi nhuận cao, làm giàu không khó. Thậm chí, cậu thanh niên thuyết phục tôi còn đưa ra lý lẽ: “Làm công ăn lương, viết bài hưởng nhuận bút như chị bao giờ mới giàu?”.

Ừ nhỉ?!

Nhưng tôi cũng không quá cả tin đến mức cho rằng những đồng hồ, xe sang, áo quần hàng hiệu mà một số người trẻ tham gia “bộ máy” này đang trưng lên không phải dùng đến “đòn bẩy tài chính” theo kiểu vay, mượn để “đánh bóng” (mà nói theo ngôn ngữ hiện nay là “làm phông bạt”).

Nếu tiền dễ kiếm đến thế, người ta còn phải dày công học hành bài bản rồi khởi nghiệp, trầy trật buôn bán… làm gì cho mất thời gian? Lê Xuân Giang cứ khoác quân phục “dỏm” lên người là thành đại tá, Công ty BQP cứ gán mác “dỏm” quân đội là của Bộ Quốc Phòng? Người trẻ cứ khoác bộ vest lên người là thành doanh nhân hay sao?

Chao ôi là nực cười!

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định: “Hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật”.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc “những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đều đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật” (lời Phó Thống đốc Đào Minh Tú).

Nhiều người cứ mơ “ngồi mát ăn bát vàng”, không làm cũng có hưởng, đã đầu tư là thu lợi lớn… Chứ cá nhân tôi, nghe chào lãi suất đến mấy chục phần trăm thôi, chưa nói đến hàng trăm, hàng nghìn phần trăm đã thấy ôi sao mà “lạnh gáy”, “sởn hết gai ốc” lên rồi!

Bích Diệp/DT

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều