+
Aa
-
like
comment

Lại xuất hiện tiếng nổ lớn cạnh nơi tìm kiếm 22 chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Hồng Anh - 19/10/2020 06:38

Trong lúc lực lượng chức năng cố gắng đào bới tìm kiếm 8 cán bộ, chiến sĩ còn lại của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 đang bị mất tích, thì xuất hiện tiếng nổ lớn.

Toàn cảnh hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều dãy nhà của Đoàn 339. Ảnh: Hoàng Táo.
Toàn cảnh hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều dãy nhà của Đoàn 339.

Sự việc diễn ra lúc 20 giờ 30 phút (ngày 18-10) tại núi Tạc, nằm ngay phía sau khu vực doanh trại Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337. Tiếng nổ vang trời, kéo theo đó lớp đất đá đổ xuống.

Ông Hồ Văn Chiến, 48 tuổi, nhà cách hiện trường 500m, thuật lại: “Bầu trời tối om, mưa  to và tiếng nổ khiến mọi người xung quanh hoảng loạn. Lúc này ai cũng tháo chạy”.

Như vậy, trong ngày 18-10, đây là vụ sạt lở thứ 2.

Lại xuất hiện tiếng nổ cạnh nơi tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 2.
Ông Hồ Văn Chiến, 48 tuổi, lo sợ khi trong buổi chiều nghe tiếng nổ lần 2.

Trước 1 giờ đồng hồ xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đề nghị nhóm phóng viên di chuyển sang các khu vực cách xa hiện trường để đảm bảo an toàn. Theo cảnh báo, phía trên đỉnh núi Tạc có dấu hiệu xuất hiện đợt lũ ống, lũ quét. Trên mặt đường xuất hiện những vết nứt, có dấu hiệu sụp lún.

Lại xuất hiện tiếng nổ cạnh nơi tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 3.
Mặt đường xuất hiện vết nứt
Lại xuất hiện tiếng nổ cạnh nơi tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 4.
Nhiều phóng viên các báo, đài phải di chuyển sang nơi ở mới tá túc tạm người dân cách xa hiện trường sạt lở.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Trị, cho biết trong đêm 18-10, có hơn 100 người cùng phương tiện, xe cơ giới san gạt, khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. “Chúng tôi quyết tâm đến sáng mai ôtô sẽ vào được hiện trường vụ sạt lở núi”- ông Đồng nói.

Sáng nay, thời tiết ở Hướng Phùng mưa rải rác từng đợt, mây đen vần vũ trên bầu trời. 5h, Sở chỉ huy tiền phương đặt tại nhà một hộ dân ở Hướng Phùng, hàng chục chiến sĩ thu gọn vật dụng để chuẩn bị cho ngày cứu hộ.

“Hôm nay sẽ nỗ lực hết sức, chạy đua với thời gian để hoàn thành tìm kiếm 8 người đang mất tích. Việc đưa thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy cũng dự kiến trong hôm nay”, một cán bộ Quân khu 4 thông tin.

Sở chỉ huy tiền phương cứu nạn vụ đặt sát bên đường Hồ Chí Minh nhanh Tây. Ảnh: Nguyễn Hải.
Sở chỉ huy tiền phương cứu nạn vụ đặt sát bên đường Hồ Chí Minh nhanh Tây.

Xuyên đêm qua, hàng chục xe tải cỡ lớn chở đá hộc từ Quảng Bình, Quảng Trị vượt cả trăm km và vào các điểm sạt lở đang chia cắt giữa sở chỉ huy tiền phương với hiện trường vụ tai nạn. Tiếng xe, tiếng máy gạt, cùng tài xế và lực lượng cứu hộ cấp tập thi công.

Theo dự kiến trong ngày hôm nay, sẽ thông đường để ô tô có thể vào được tận hiện trường, tham gia cứu hộ, đồng thời đưa thi thể các nạn nhân ra hướng trung tâm.

Lại xuất hiện tiếng nổ cạnh nơi tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị - Ảnh 5.
Trong đêm xe cơ giới san gạt, khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Trước đó, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở gây chia cắt nghiêm trọng. Đặc biệt tại Km 222+100 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hàng ngàn khối đất đá đổ sập, tràn ra khắp mặt đường, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Lúc 1h sáng 18/10, quả núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm được 14 thi thể, còn 8 người mất tích. Tuy nhiên do trời tối, mưa to, việc tìm kiếm không đảm bảo an toàn cho những người tham gia nên Sở chỉ huy tiền phương đã tạm dừng.

Bài mới
Đọc nhiều