+
Aa
-
like
comment

Bước chuyển mình của “tay luật sư chống cộng”

Quỳnh Quỳnh - 11/05/2020 18:37

Từng đặt lòng yêu nước không đúng chỗ, phải tự điều chỉnh và thay đổi, luật sư người Mỹ gốc Việt Hoàng Duy Hùng, trong dịp về thăm Quê hương và đón Tết năm nay đã chia sẻ về niềm tin ở đất nước… và mới đây ngày 18-3-2020, Luật sư (LS) Hoàng Duy Hùng – người Mỹ gốc Việt, đã lập trang YouTube cá nhân “Góc nhìn Hoàng Duy Hùng”. Nếu những ngày đầu, hình nền của trang mạng này là quốc kỳ Mỹ thì đúng ngày 30-4-2020, hình nền đó đã thay đổi, bên quốc kỳ Mỹ là quốc kỳ Việt Nam.

LS Hoàng Duy Hùng cho biết, với việc làm này, ông muốn công khai khẳng định cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc, là lá cờ đã tập hợp toàn đất nước và dân tộc Việt Nam đấu tranh, hy sinh để giành độc lập và xây dựng nước nhà. Đồng thời nói rằng, để công khai thực hiện điều này ông phải vượt qua nhiều trăn trở, khó khăn và đã làm theo lý trí, lương tâm của mình, không ai có thể mua chuộc, ép buộc. Đến sáng 2-5-2020, tức là chỉ sau 45 ngày ra đời, với 100.000 người đăng ký (subscribe), trang “Góc nhìn Hoàng Duy Hùng” đã đạt nút Bạc của YouTube. Đây là con số không dễ có được sau thời gian ngắn, nhất là với một trang mạng chủ yếu đề cập, luận bàn về các vấn đề chính trị, xã hội, quốc tế…

Từ những gì đã chứng kiến, ông càng củng cố lòng tin về tương lai tươi sáng của đất nước, và kêu gọi mọi người cùng phấn đấu vì tương lai tươi sáng đó.

Hoàng Duy Hùng sinh năm 1962, là một luật sư người Mỹ gốc Việt; ông từng đắc cử nghị viên Hội đồng thành phố Houston, thuộc tiểu bang Texas trong cuộc bầu cử ngày 12/12/2009. Hoàng Duy Hùng cũng là tác giả của khoảng 10 cuốn sách về các vấn đề Việt Nam.

Cuối tháng 12-2019 đầu tháng 1-2020, Luật sư (LS) Hoàng Duy Hùng, người Mỹ gốc Việt, đã trở về Việt Nam với tư cách một du khách. Trong những ngày ở quê hương, ông đi nhiều nơi từ bắc vào nam, từ địa đạo Củ Chi tới hang Pắc Bó, gặp gỡ nhiều người thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau. Ông bất ngờ vì không chỉ được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, mà còn bất ngờ về tình cảm chân thành, thái độ thiện chí của người trong nước dành cho ông.

Trực tiếp tiếp xúc với các đổi thay, tìm ra những sự thật hoàn toàn trái ngược với sự xuyên tạc, tuyên truyền, mô tả tiêu cực của một số người Việt ở nước ngoài, LS Hoàng Duy Hùng càng nhận thấy việc ông ủng hộ chủ trương hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cổ súy mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là lựa chọn đúng đắn. Từ những gì đã chứng kiến, ông càng củng cố lòng tin về tương lai tươi sáng của đất nước, và kêu gọi mọi người cùng phấn đấu vì tương lai tươi sáng đó.

Không yêu nước thì đừng vu khống, xuyên tạc lòng yêu nước của người khác

Hành động nói trên của LS Hoàng Duy Hùng cùng với việc gửi tiền đóng góp, chuyển toàn bộ nhuận bút các bài viết của ông trên Báo Nhân Dân đến Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia phòng, chống Covid-19, hỗ trợ “ATM gạo”, đã được dư luận đánh giá cao, song cũng lập tức khiến ông trở thành mục tiêu tiến công của số người vốn thù địch và thiếu thiện chí với Việt Nam. Họ vu khống, xuyên tạc, chửi rủa, bịa đặt, ngụ ý đe dọa cả tính mạng… nhằm hạ thấp uy tín, cô lập ông trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Và đáng tiếc là trong bối cảnh đó, đáng lẽ cần đứng bên LS Hoàng Duy Hùng để chia sẻ, ủng hộ thì lại có người lâu nay thường tự nhận là người yêu nước lại sử dụng YouTube cá nhân để đưa ra một số ý kiến thiếu thiện chí. Người này không chỉ bịa ra chuyện Báo Nhân Dân “bảo kê” cho LS Hoàng Duy Hùng về nước, cho rằng bài của LS Hoàng Duy Hùng trên Báo Nhân Dân là do một nữ phóng viên của Báo Nhân Dân “tuồn vào”, mà còn dựng đứng ra chuyện Báo Nhân Dân “cài bẫy” LS Hoàng Duy Hùng, rồi diễn ngôn mập mờ để người nghe có thể hiểu ông ta có quan hệ thân tình với lãnh đạo Báo Nhân Dân! Thậm chí ông ta còn khẳng định cờ đỏ sao vàng không phải là cờ Tổ quốc, nghĩa là ông ta không cần biết khoản 1 Điều 13 Hiến pháp Việt Nam (năm 2013) quy định cụ thể: “Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh” và mọi người Việt Nam, dù là người bình thường nhất, cũng đều hiểu Quốc kỳ chính là cờ Tổ quốc.

Các sự kiện thời sự trên đây cung cấp thêm bằng chứng về bản chất gian manh của những kẻ luôn kêu gào dân chủ, hô hào “đấu tranh cho dân chủ” song trong bản chất và hành xử cụ thể lại luôn luôn phản dân chủ. Bởi, làm sao có thể coi họ “đấu tranh vì dân chủ” trong khi đầu óc họ luôn mặc định một xu hướng bất định, một thói quen thâm căn cố đế là sẵn sàng lên mạng chửi bới, hăm dọa, xúc phạm mọi cá nhân có ý kiến ca ngợi sự phát triển của Việt Nam, hoặc tỏ rõ mong muốn người Việt dù sống ở nơi nào trên thế gian này cũng đoàn kết thành một khối để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Họ chỉ ca ngợi người có ý kiến tiêu cực, còn khi ai đó trái ngược lại ý của họ, có ý kiến tích cực thì lập tức bị họ biến thành kẻ thù để tiến công một cách bỉ ổi, ti tiện. Thế nên không ngẫu nhiên trên internet họ lại được gọi là “nhà rận chủ”. Và điều đó quả là không sai!

Hiện nay, ngày càng nhiều người Việt sống ở nước ngoài sử dụng công cụ truyền thông để hướng về Tổ quốc, bày tỏ lòng yêu nước là điều cần trân trọng. Trân trọng hơn là khi lòng yêu nước đó góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng, đem lại điều hữu ích cho đất nước. Còn hằng ngày lên mạng phô trương lòng yêu nước, coi lòng yêu nước của mình là tiêu chí so sánh hơn – kém, sử dụng thuyết âm mưu để gán cho lòng yêu nước của người khác mưu đồ không lành mạnh… là điều rất cần phê phán. Bởi, lòng yêu nước không phải là tài sản riêng của bất kỳ người nào, mà đó là tài sản chung của mọi người Việt Nam, và không ai được phép lạm dụng.

Quỳnh Quỳnh

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều