+
Aa
-
like
comment

Không được phép bôi lem sự hy sinh của lực lượng chi viện chống dịch tại TP.HCM

Diệu Hương - 12/10/2021 11:49

Trong cuộc chạy đua với thời gian để chống lại biến chủng Delta tại TP.HCM nói riêng, các tỉnh phía Nam nói chung, chúng ta chứng kiến những tấm gương hy sinh, những tấm lòng nhân ái, nghĩa hiệp vì miền Nam ruột thị của các lực lượng chi viện. Họ như những đóa sen ngát hương, xứng đáng được tôn vinh và mãi nhớ ơn… Vì vậy, ngày họ trở về, thành phố đã tri ân bằng Lễ tuyên dương các đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên,…

Đoàn y bác sĩ, sinh viên của Bệnh viện Bạch Mai và Cao đẳng Y tế Bạch Mai rời khỏi TPHCM sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chi viện. Ảnh: Anh Tú

Với bản chất xấu xa không hề thay đổi, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị đã cố tình “mũ ni che tai” xuyên tạc ý nghĩa lớn lao của buổi lễ. Họ lu loa rằng “dịch bệnh tại TP.HCM nguyên nhân là do bộ máy chính quyền gây ra”, “chính quyền đã ra hàng loạt các chính sách trên giấy vô nhân, tàn bạo, lưu manh, lừa bịp”… Thậm chí, họ còn lợi dụng sự việc này để công kích Bí thư Nguyễn Văn Nên “vô nhân đạo khi không khí tang thương khắp nơi vì chống dịch thất bại, nhưng vẫn tổ chức vinh danh đoàn hỗ trợ phòng chống dịch”. Rồi họ công kích đặt câu hỏi “Vinh danh, tri ân gì?”.

Đây là lời lẽ của kẻ vô ơn, bạc nghĩa, khi phủ nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng chi viện cho TP.HCM chống dịch. Đây là những lời lẽ bịa đặt, xuyên tạc, lập lờ, đánh tráo giá trị, đổi trắng thay đen, tạo ra sự hoài nghi, gây xáo trộn tư tưởng ít nhiều trong những người nhẹ dạ cả tin.

Nhìn lại những tháng ngày chống dịch vừa qua với chủng Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh gấp 2-3 lần bình thường, đã đặt bộ máy chống dịch của nước ta trước những thử thách vô cùng nghiêm trọng. Dịch tấn công vào các khu công nghiệp, thành phố lớn. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh, từ 2 con số lên 3, 4 rồi 5 con số. Hệ thống y tế TP.HCM nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Cả nước dồn sức cho các tỉnh phía Nam nói chung, TP.HCM nói riêng chống dịch. Hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, chuyên viên, nhân viên y tế, sinh viên, tình nguyện viên, các tổ chức tôn giáo; Hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã đến với thành phố bằng lương tâm, trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự hy sinh, đi thẳng vào tâm dịch, lăn xả ở những điểm nóng, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết thách thức chưa từng có tiền lệ; Hơn 20.000 con người và có khi nhiều hơn thế nữa bỏ lại gia đình, bất chấp tính mạng để lao vào tâm dịch…

Những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chi viện đã giúp thành phố vượt qua những khó khăn nhất, dịch từng bước được kiểm soát, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của nhân dân trong trạng thái bình thường mới. Và trên mặt trận không tiếng súng ấy đã có những nhân viên y tế, chiến sỹ công an phải hy sinh cả tính mạng, bỏ lại đó là gia đình, là thanh xuân của tuổi trẻ, là những ước mơ còn dang dở. Họ xứng đáng được tuyên dương và tri ân.

Chính vì vậy, có thể thấy việc TP.HCM tổ chức buổi lễ vinh danh là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực thể hiện nghĩa tình sâu nặng, sự tri ân sâu sắc của của lãnh đạo thành phố với lực lượng chi viện, là nét đẹp văn hóa từ thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lời lẽ phán xét, xuyên tạc, bịa đặt về buổi lễ ấy luôn lạc lõng và sẽ tự tiêu vong.

Diệu Hương

Bài mới
Đọc nhiều